Welcome

ThanhVân'Blog

… Quên … !

, ,

… Quên … ! Chỉ cần một giây để phải lòng ai đó, một giờ để thích ai đó và một ngày để yêu ai đó … nhưng … có lẽ phải mất cả một đời để quên một ai đó … ! Yêu! … bắt đầu từ đôi mắt Thích! … bắt đầu từ đôi tai Nếu muốn thôi không thích một người ta đã thích … Chỉ cần bịt tai lại Nhưng nếu cố gắng không yêu người ta đã yêu nữa … Tình yêu sẽ biến thành giọt nước mắt còn đọng mãi trong tim … ... … … Quên một người mà ta yêu … sao thật ... quá khó … ![/ALIGN]

Em trai!My Birthday!

Comments

Choj PhoebeChojPhoebe Thursday, September 11, 2008 1:19:52 PM

cô sẽ quên dc thôi mà...smile
cố lên cô..flirt...

thanh vangreencloud Friday, September 12, 2008 12:58:26 AM

cry chỉ hình dung bằng 2 chữ "khó khăn" quá! Nhiều lúc lại không muốn mình phải quên cry

Choj PhoebeChojPhoebe Friday, September 12, 2008 1:27:02 AM

người ta làm dc thì mình làm dc..smile

UN_Angel Friday, September 12, 2008 4:29:12 AM

Vậy thì... đừng quên nữa .. ^_^ Hãy để những kí ức đẹp an ủi lòng mỗi khi buồn , rồi tất cả sẽ dần phai theo thời gian thôi GC à, đừng ép trái tim vậy... hãy để nó tự tìm ra cách của nó...

thanh vangreencloud Wednesday, September 17, 2008 7:28:35 AM

UN_Angel: có lẽ bạn nói đúng! Càng bắt trái tim phải quên thì nó lại càng nhớ mà nhất là trong tình yêu ... thôi thì đừng "cố gắng quên" chắc có lẽ từ từ sẽ quên được ...

UN_Angel Wednesday, September 17, 2008 8:47:47 AM

Ùa, ^_^ từ từ rồi sẽ quên ...

TheSecondLife Thursday, September 18, 2008 7:23:42 AM

Chỉ có “người mình đang yêu” mới giúp mình quên được “người mình đã yêu” bigsmile

thanh vangreencloud Thursday, September 18, 2008 10:27:31 AM

Nhưng trong trường hợp chưa có “người mình đang yêu” thì làm sao giúp được hả!?... awww

TheSecondLife Thursday, September 18, 2008 10:45:19 AM

whistle thì kiếm người giúp đi ^^! trong thời gian đó chắc cũng dần quên, sau đó quên hẳn bigsmile

UN_Angel Thursday, September 18, 2008 2:03:34 PM

Sao ko có ai tình nguyện giúp vậy ta ^_^

thanh vangreencloud Friday, September 26, 2008 1:44:05 PM

to thesecondlife: kiếm làm gì! Càng giúp càng rối! Biết đâu quên được cái này nhưng lại “bị rơi” vào 1 cái khác rồi cũng biết đâu lại phải “quên” them 1 lần nữa! Thôi! Cho xin 2 chữ “bình yên” đi!!!

to UN_Angel: GC thì rất mong "người tình nguyện” mà bản thân GC “đang mong chờ” để mà GC không phải “quên” nữa! Nhưng chắc chắn rằng người GC mong chờ đó sẽ mãi không xuất hiện đâu …

UN_Angel Friday, September 26, 2008 1:54:38 PM

^_^ j` mà kì vậy ? Mong chờ thì nhất định sẽ gặp bigsmile GC cứ tin vậy đi bigsmile mình cũng.. sắp rồi nè bigsmile

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Monday, September 29, 2008 9:35:21 PM

M dạo này bận học ko online nhiều, Vân khỏe ko, công việc có thuận lợi chưa smile

cafetoi Tuesday, September 30, 2008 4:24:33 PM

quên ng đó nhớ a đc rồi bigsmile
ủa mà sao ko thấy ai hỏi mình khoẻ ko? awww

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Tuesday, September 30, 2008 9:13:40 PM

chạy khắp nơi chứng tỏ là rất khỏe :-"

TheSecondLife Thursday, October 2, 2008 12:33:11 AM

nếu có giải vô địch điền kinh trong Opera tớ bầu lão Sơn p

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Thursday, October 2, 2008 4:41:40 AM

lol tớ cũng xin hàng

TheSecondLife Thursday, October 2, 2008 4:45:54 AM

cậu là cựu vô địch òi bigsmile mấy năm nay cậu chạy kjnh quá h chắc mỏi chân rồi nhỉ

cafetoi Thursday, October 2, 2008 1:01:30 PM

hehe nhìn thấy lượng ng qua nhà lão cua ngố là bít lão "cựu vô địch điền kinh" nên cafetoi cần phải học hỏi thêm từ lão whistle whistle mà lão thesecondlife cũng chạy ko kém

Choj PhoebeChojPhoebe Thursday, October 2, 2008 11:42:30 PM

**all
have a nice day


"ủa mà cô vân đâu rồi nhỉ? "

thanh vangreencloud Sunday, October 5, 2008 10:39:26 AM

to UN_Angel : "mình cũng.. sắp rồi nè" ^^ vậy thì chúc UN_Angel được may mắn và như ý nguyện nhe ^^ ... thì không xuất hiện là không xuất hiện chứ có gì đâu mà kỳ! Nhưng mà mỗi lần GC nghe bài này ... thấy buồn quá! Nhưng lại rất hay nên GC rất thích nghe.
to Minh: ^^ cố gắng học tốt Minh nhé! ^^

thanh vangreencloud Sunday, October 5, 2008 10:42:27 AM

to cafetoi: "quên ng đó nhớ a đc rồi" ... nhớ anh làm gì!? Anh đâu phải "người đó" đâu mà nhớ!?
to Minh, cafetoi and thesecondlife: ... đừng lấy "nhà" GC làm "sân vận động" nhé! Nhà nhỏ, là quà người ta tặng! Sập "nhà" GC mất bigsmile

UN_Angel Sunday, October 5, 2008 11:37:11 AM

Hì, sắp....mình cũng thích bài này lắm ^_^

cafetoi Monday, October 6, 2008 9:05:09 AM

"quên ng đó nhớ a đc rồi" ... nhớ anh làm gì!? Anh đâu phải "người đó" đâu mà nhớ!?

a nói nghe. ng đó ko nhớ e thì e nhớ làm jì? a đây nhớ e thì e nhớ a mới hay hơn ko. whistle

thanh vangreencloud Monday, October 6, 2008 12:52:48 PM

"a nói nghe. ng đó ko nhớ e thì e nhớ làm jì?" : không phải là người đó không nhớ em ^^ người đó không biết gì nên "không có tội" ^^ thậm chí người đó còn không biết em thích người đó nữa mà ^^ làm sao trách được người đó chứ ^^
And cafatoi một lần nữa ...^^ anh không phải người đó ...

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Monday, October 6, 2008 3:52:20 PM

sắp tới ngày đó rồi nhĩ love

thanh vangreencloud Monday, October 6, 2008 4:18:31 PM

??? Ngày nào hả Minh!?

cafetoi Monday, October 6, 2008 6:08:42 PM

ưà thì a là a chứ có là của riêng ai bigsmile

Lọ Lem ®Huyen Trang Wednesday, October 8, 2008 12:01:49 PM

Biết quên là khó nhưng vẫn cố gắng để quên ohair ko sis?

thanh vangreencloud Wednesday, October 8, 2008 12:14:21 PM

Dĩ nhiên là khó khăn rồi awww! Mà em đang trong "hạnh phúc" mà ^^ (nghe bé P nói ^^)! "tình yêu online"! Ít ai được hạnh phúc giống như em: được người ấy đáp lại! Cố gắng giữ nó nhé ^^ biết đâu nó lại thành "sự thật" giữa đời thực thì sao!? ^^

Lọ Lem ®Huyen Trang Wednesday, October 8, 2008 4:47:40 PM

hic sis biết nhanh thế con bé này thiệt là
cám ơn sis
chắc chắn là như thế và sis hãy chờ đợi thiệp cưới của bọn em nhé

1 ngày ko xa

iu sis nhìu#

thanh vangreencloud Sunday, October 19, 2008 10:26:36 AM

Trang: Chờ "ngày đó" của em ^^ lúc đó đừng có mà "quên" đó nhe ^^

Lọ Lem ®Huyen Trang Sunday, October 19, 2008 6:55:10 PM

chắc chắn mà
sợ sis quên em thui p

Công tử đại nộicongtudainoi Monday, October 20, 2008 3:53:57 AM

Nhân dịp 20/10
thay mặt các "male" của OPERA tớ xin trân trọng gửi đến toàn thể "female" OPERA những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các "female" luôn luôn xinh đẹp và dẻo dai để góp phần phát triển ngôi nhà chung OPERA ngày càng lớn mạnh
một lần nữa xin gửi đến các "female" đoá hoa tuơi thắm nhất ^_^

cũng trong dịp này tớ xin thông báo đến toàn thể "female" OPERA :
nếu "female" nào muốn tham gia hội phụ nữ của OPERA thì đến địa chỉ này để đăng ký nha ^_^
một lần nữa xin chúc các "female" ngày 20/10 thật đầy ý nghĩa và hạnh phúc...
đừng bùn nữa nha, qua đó tham gia đi òi sẽ vui hơn nhìu ^_^

Anonymous Tuesday, October 27, 2009 5:58:58 PM

Lan Anh writes: Blog của bạn rất hay, mình rất thích, tên bài hát nền là j vậy Vân?

thanh vangreencloud Wednesday, October 28, 2009 3:01:53 AM

cám ơn bạn đã khen! Tên bài hát này tên là "Xiang nian ni" (Nhớ anh rất nhiều)

Anonymous Tuesday, November 10, 2009 6:44:52 AM

Anonymous writes: bai hat rat hay!va cung rat tam trang

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies