Welcome

ThanhVân'Blog

Trái tim hoá đá

... Bài này có lẽ là tâm trạng của tôi lúc này!

Quà tặng tình yêuƯớc mơ trong đời

Comments

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Wednesday, March 25, 2009 5:50:06 AM

"trái tim hóa đá" rồi hả Vân :|

Mr Silentforevermyweb Wednesday, March 25, 2009 5:53:51 AM


Không giúp được gì rồi sad
Phải chi hồi đó D theo học ngành địa chất .rolleyes

thanh vangreencloud Wednesday, March 25, 2009 10:01:55 AM

2 "cậu" à! 2 "cậu" "tưởng tượng" gì thế!? Nghe 2 "cậu" diễn đạt sao thấy có vẻ nghiêm trọng quá đi à! điều đơn giản chỉ là: không muốn mở lòng với tình yêu, thế thôi!
Minh: không phải là hóa đá chỉ có điều là không muốn mở lòng mình để khỏi phải khổ vì yêu! Cảm thấy giống tâm trạng của mình nên muốn để trong blog ấy mà! Có người "đang iu" thì phải!? rolleyes nên mới mạnh dạn "chọc quê" người ta cry
Duy: ^^ học ngành địa chất có cách chữa được "trái tim hóa đá" sao!? rolleyes !?!? Mới biết! ^^ vậy D học thêm ngành địa chất để V có dịp "nhờ cậy" đi!

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Wednesday, March 25, 2009 9:49:38 PM

hóa đá thì hơ lửa vô.. sẽ tan ngay thôi, vì tim làm bằng.. nước mà..
hehe

thanh vangreencloud Thursday, March 26, 2009 12:54:55 AM

^^ sợ không "tan" đá mà bị bỏng hay khô luôn lại càng khó chữa hơn nữa worried

Mr Silentforevermyweb Friday, March 27, 2009 1:15:43 AM

Học ngành địa chất kô biết có chữa được trái tim hoá đá kô nhưng ít ra cũng biết cách ...'thích nghi' với nó phòng trường hợp trái tim đó vẫn cứ như thế kô trở lại bình thường nữa worried

thanh vangreencloud Friday, March 27, 2009 1:31:25 AM

eek

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Friday, March 27, 2009 4:09:13 AM

đem phơi nắng vậy :-"

Mr Silentforevermyweb Friday, March 27, 2009 5:03:11 AM

Dùng thuốc nổ chắc ăn hơn (_ _!)

thanh vangreencloud Friday, March 27, 2009 2:09:13 PM

to Minh and Duy: đồng loạt chơi trò "khủng bố" à!? whistle
Minh: dạo này trời nắng nóng lắm!!! Phơi cho thành khô luôn à!? whistle yếu đuối => phơi nắng => say nắng => trúng gió hoặc "khô" luôn thì xong! ^^
Duy: lol tức cười hình đó ghê! Cho cười trước cái đã! lol Xong! ... thuốc nổ mà lố liều lượng thì coi như tan nát! biết đâu còn mất cả "chì lẫn chài" à! whistle yếu đuối, mỏng manh => thuốc nổ => "ngủm củ tỏi" (^^ từ này học của D giờ trả lại cho D đó ^^)
Túm lại: chắc là ... hết thuốc chữa rồi awww

Mr Silentforevermyweb Saturday, March 28, 2009 6:17:38 AM

Còn cách này nữa nè ,chắc an toàn hơn ^^

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Saturday, March 28, 2009 6:38:52 AM

bể đá luôn... lol

thanh vangreencloud Saturday, March 28, 2009 9:56:37 AM

Duy: Sao!? Giờ nhất định làm cho bể đá à!? Sao cứ chọc V hoài vậy!? cry hết đặt thuốc nổ rồi đến khoan! ... Đau tim! Chết luôn à! awww
Minh: ai cho M cười!? Cười chọc quê à!?
to Duy and Minh: Giận dễ sợ!

Mr Silentforevermyweb Sunday, March 29, 2009 5:45:41 AM


Vậy trái tim trở lại bình thường chưa ?!

thanh vangreencloud Sunday, March 29, 2009 8:27:18 AM

irked chưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mr Silentforevermyweb Monday, March 30, 2009 3:17:49 AM

(_ _!)Bó tay !

thanh vangreencloud Monday, March 30, 2009 4:42:08 AM

"đắc thắng" trở lại nè!!! ^^ D gặp phải "đối thủ" hơi bị khó chịu rồi! lol

Mr Silentforevermyweb Sunday, April 12, 2009 2:04:55 PM


Tui xin đầu hàng (_ _!)

Anonymous Sunday, July 4, 2010 2:00:30 AM

Anonymous writes: 'trái tim hóa đá ' thi cứ cho nó hóa thoải mái chừng nào có 1 trái tim chảy nước đứng kề bên cạnh nó thì nó sẽ hết thành đá thôi cần zj faj bùn đau hả. cứ cười tuôi lên đi và mọi đâu khổ sẽ trôi nhanh chonh1 mà thôi.

ma_trix1988 Friday, September 24, 2010 8:27:33 AM

hello thanh van

co ai biet tao sao blog cua Mr Silent bi banmer khong ?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies