Một chiều
Sunday, September 9, 2012 5:37:29 PM
Nước theo nước cuộn sóng đổ tràn bờ
Bãi cát trắng lem mờ dấu chân chim
Lòng chật chội nên không đủ giấc mơ
Mấy vần thơ nổi chìm giông gió
Đôi mắt em cho anh lang thang mê mãi
Hết những chiều những tháng trời trong
Mùa hè trong mắt em
Để ơ hờ cho sông dài mơ mộng
Để bên thềm mong manh chiếc lá
Vướng chân ai thành khói sương la đà
Cơn mê nào vừa tỉnh giấc không may
Bước hẫng hụt lạnh sâu hơi se sắt
Gió ngủ vùi ôm mớ tuổi trăng tròn
Trên bông cỏ xạt xào mưa nắng
Phố chiều nay vắng em
Bước qua nhanh mấy ngã đường thân thuộc
Nghe tim đập , tim tìm kiếm ... yếu mềm
Ở nơi ấy chắc em có thấy
Rêu bám tường dây thường xuân vây kín
Ngón thon dài lay lắt xanh
Quấn khung cửa chờ ngày nắng tắt
Những giấc mơ tan hợp rồi vụn vỡ
Hành tinh xa xăm ngôi sao mới nở
Đưa em về bằng hạnh phúc mênh mang
Có những chiều anh thấy tán lá vàng
Giọt nắng buồn ủ dột vô cớ
Chẳng bởi em , chẳng ngây ngô đá cuội
Những lụi tàn rồi sẽ qua mau ?
Có câu hát trái tim làm hoang mạc
Một thoáng giây anh ngần ngại yêu em
Có thể một chiều anh ..... một chiều em
Có thể , ở nơi ấy ta xa nhau biết mấy .














theduygreentheduy # Sunday, September 9, 2012 5:38:19 PM
delete reply
ngocyen054 wrote on Dec 31, '09
Này, cậu nhỏ, một bài thơ tình đầu năm thật hay, nhưng nghe vướng mắc một chữ tình thắm thiết quá. Coi chừng cậu đó, vướng vào đó là khó thóat ra lắm à nghen.
Lòng trai tráng đâu thể nào chật chội
Bởi yêu em nên rất đỗi ngây ngô
Tán lá vàng cũng có lúc ngẩn ngơ
ồ ! Ra thế,
Lá cũng biết yêu làn gió mát
Bởi ta xa nhau một mùa xanh ngát
Bởi ngại ngần
Bởi ngập ngừng
Anh để vuột mất em…
Rồi mai đây trên muôn lối đường quen
Biết tìm đâu đôi mắt em , chiều ấy…
greentheduy
edit delete reply
greentheduy wrote on Jan 1, '10
@ngocyen054 : Em cám ơn những lời nhắn nhủ , động viên của chị và những câu thơ tặng em nửa . Em cảm thấy rất vui mỗi khi được chị đến thăm , còn về tình cảm em luôn thắm thiết mà chị
Rồi mai đây trên muôn lối đường quen
Biết tìm đâu đôi mắt em , chiều ấy…
Biết làm sao thỏa lấp nỗi nhớ mong
Giữa quạnh vắng tim anh cũ kĩ .
Em xin họa chút cho vui ạ
gioheomay
delete reply
gioheomay wrote on Jan 25, '10
Đưa em về bằng hạnh phúc mênh mang
Chị thích câu này...có phải là một lời hẹn ước
greentheduy
edit delete reply
greentheduy wrote on Jan 26, '10
gioheomay said
Đưa em về bằng hạnh phúc mênh mang
Chị thích câu này...có phải là một lời hẹn ước
Dạ theo em không phải là lời hẹn ước chị ạ , mà như sự bày tỏ niềm vui sâu kín khi được bước đi bên bạn và làm cho bạn được hạnh phúc ạ .