My Opera is closing 1st of March

Thế giới không nhìn thấy

Theo lý thuyết:
Những con người kỳ quặc đang tô điểm cho cuộc sống. Thế giới có thể sẽ trở lên mờ nhạt nếu không có những con người kỳ quặc, những con người luôn không cảm thấy thoả mãn, rất hay băn khoăn, hết sức ham hiểu biết và tò mò vô hạn.
Mỗi thế hệ cần một con người,
Bị tổn thương về một ngôi sao.
Hãy đi tìm những người như vậy.
Kazakhxtan Oljax Xulêimnov

Ta chẳng phải đi tìm đâu xa một con người như vậy. Bất kỳ một nhà khoa học thực thụ nào cũng có một chút gì đó kỳ quặc. Lòng khao khát hiểu biết của nhà khoa học không thể nào bị huỷ diệt. Không có một cái gì - không có một cuộc chiến tranh nào, một sự đói khát nào, một tình trạng kinh tế hoang tàn nào, một nỗi đau khổ cá nhân nào - có thể lấn át lòng ham học hỏi của một nhà khoa học, lấn át nét đặc trưng quý giá đó của một con người.
...và thực tế:
Nhưng các bạn biết không, bên cạnh những nhà khoa học nổi tiếng, có những phát kiến lớn lao, còn có rất "rất nhiều" những nhà khoa học đã âm thầm cống hiến suốt cả cuộc đời mình cho một niềm khát khao chinh phục đỉnh cao của sự hiểu biết và ta tạm gọi đó là những nhà khoa học "không tên". Họ được những gì?

MomoNgày xưa và quá khứ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.