My Opera is closing 1st of March

Sợi nào nhớ anh!


Tóc em nghìn sợi
Sợi nào nhớ anh
Hoàng Khai Nhan
Tham gia và trở thành một cư dân blogger tôi thấy mình hiểu được ra nhiều điều. Những xúc cảm, những nghĩ suy, những trăn trở về tình yêu, về cuộc sống, về những điều tưởng như giản đơn nhưng đầy ý nghĩa, .... Và chợt thấy nỗi buồn của mình sao nhỏ bé.

Một tình yêu chân thành đâu có thể đủ để níu kéo trái tim một người. Cuộc sống còn nhiều điều để em chọn lựa, để em so sánh, để em có thể hiểu điều gì hơn và tốt cho cuộc sống của em.
"Mong mọi chuyện sẽ ok thôi" đâu phải là một điều gì anh mong đợi. Giá như ...
Nhẹ nhàng như thời gian trôi qua kẽ tay, mong manh như làn sương sớm ... sao có thể níu em trở về như "buổi đầu lưu luyến ấy".

Còn châu ngọc nào sáng hơn thế
Khi mắt ta dừng sôi nổi trong nhau
Còn dung dịch nào mặn hơn thế nữa
Khi lệ em rơi khóc cuộc tình đau.

Này anh, mùa thu đi trong nắng vàng
Để em đêm tối buồn như thiếu trăng
Ai bảo miền nam thu không bay lá
Em biết em sầu tóc cắt vai ngang

Anh có hỏi khi cung đàn im lắng
Tình chưa lâu sao nay chẳng còn hương
Em cứ tủi trong màn sương bóng nắng
Tình đã lâu sao nay vẫn còn vương
Minh Thủy

Em đã xa và tôi bỗng quên!

Những cái giật mìnhVẫn mong có ai để nhớ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.