My Opera is closing 1st of March

Sóng



Sóng

Anh đã đọc nhiều bài thơ về biển
Về con sóng với những cánh buồm xanh
Dịu êm, ve vuốt quanh mạn thuyền
Về khát khao của sóng với riêng một bờ cát trắng ...

Anh cũng muốn viết nhiều về sóng
Về sự cô đơn khi trước biển một mình
Ánh mắt dõi hoài ngàn nỗi nhớ mong
Vẫn dào dạt xô hoài vào vách đá

Nếu có ngàn lần cho anh, cho một lần quyết định
Anh vẫn nguyện là sóng xô mạnh cánh cửa trái tim em
Và hơn một ngàn lần ngọn sóng của lòng anh
Cứ dội lại, rồi xa em mãi mãi.

Đừng so sánh tình yêu của anh
Với tình yêu của một người con trai khác
Thật là vô nghĩa
và nực cười phải không em.

Vẫn mong có ai để nhớTa nhớ người người có nhớ ta chăng?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.