Thả diều thì vẫn hơn .
Monday, April 27, 2009 6:21:28 AM
Chẳng biết là ở chỗ tôi ít chuyện hay là thằng bạn tôi nhiễu sự mà ở chỗ nó lại có nhiều chuyện được nó để mắt tới thật ! Đây là toàn bộ câu chuyện có minh họa đó đây :
Trên đường Kha Vạn Cân , phía đi về cầu vượt Linh Xuân ( tôi cũng có vài lần qua đó để thăm bạn ) , có một khu đất khá trống . rộng và rất “trưng dụng” . Do ở trong thành phố nên tôi chẳng biết đó là công trình gì , nhưng có lẽ là nó đang “treo” (!?) . Chiều chiều – theo như tôi thấy trong hình – người dân xung quanh , nhất là những người đi thả diều tập trung khá đông cùng với rất nhiều hoạt động “ngoài trời” khác như đá banh , bóng chuyền ,….

cho tới những hàng quán “du mục” buôn bán đủ loại đồ nhắm : trứng vịt lộn , cá viên chiên , bò lá lốt ,…
Khi nhìn thấy những bức hình này tôi vẫn chưa có 1 cảm giác gì ngoài sự lãng phí tiền của của dân khi mà một công trình khá lớn thế này lại “trơ gan tuế nguyệt” cùng trời đất từ năm này sang năm khác . Bên cạnh đó là sự nguy hiểm của những “đống” nguyên vật liệu chờ ngày thi công mà những con người kia đang “sử dụng” như là mái ấm của mình :
Thế nhưng , thằng bạn tôi với 1 bộ óc khôi hài đã “cay đắng” : “Để như thế thì còn có nhiều người đến để mà thả diều , mấy người kia còn có việc làm . Chứ xây xong rồi nó lại như mấy cái công viên trong thành phố thì …………quái lắm .” . “Ừ , ha !” , tôi chợt nghĩ lại .
Trên đường Kha Vạn Cân , phía đi về cầu vượt Linh Xuân ( tôi cũng có vài lần qua đó để thăm bạn ) , có một khu đất khá trống . rộng và rất “trưng dụng” . Do ở trong thành phố nên tôi chẳng biết đó là công trình gì , nhưng có lẽ là nó đang “treo” (!?) . Chiều chiều – theo như tôi thấy trong hình – người dân xung quanh , nhất là những người đi thả diều tập trung khá đông cùng với rất nhiều hoạt động “ngoài trời” khác như đá banh , bóng chuyền ,….

cho tới những hàng quán “du mục” buôn bán đủ loại đồ nhắm : trứng vịt lộn , cá viên chiên , bò lá lốt ,…
Khi nhìn thấy những bức hình này tôi vẫn chưa có 1 cảm giác gì ngoài sự lãng phí tiền của của dân khi mà một công trình khá lớn thế này lại “trơ gan tuế nguyệt” cùng trời đất từ năm này sang năm khác . Bên cạnh đó là sự nguy hiểm của những “đống” nguyên vật liệu chờ ngày thi công mà những con người kia đang “sử dụng” như là mái ấm của mình :
Thế nhưng , thằng bạn tôi với 1 bộ óc khôi hài đã “cay đắng” : “Để như thế thì còn có nhiều người đến để mà thả diều , mấy người kia còn có việc làm . Chứ xây xong rồi nó lại như mấy cái công viên trong thành phố thì …………quái lắm .” . “Ừ , ha !” , tôi chợt nghĩ lại .






