Trước cổng KTX ĐHQG
Thursday, April 16, 2009 7:31:11 AM
Nếu có dịp đi ngang qua Kí túc xá ĐHQG và dừng chân ghé lại 1 chút chắc bạn sẽ không thấy lạ gì cảnh tượng dưới đây :
Trước cổng Kí túc xá không có gì đặc biệt với 1 quán vá-sửa xe ọp ẹp mà cái đáng nói hơn là 2-3 đống rác nhìn xéo bên trái .
Người phị nữ này đang quét rác , thoạt nhìn thì đó là 1 công việc giữ gìn vệ sinh chung cho con đường và hàng quán của chị , nhưng :
Và đây :

Bên cạnh quán cũng là 1 đống rác , trông có vẻ “tươi” hơn và “có mùi đặc trưng đặc biệt”:
Đây là chỗ xe buýt hay dừng trả sinh viên xuống , và có lẽ đã quá quen với mùi này nên mọi người đều vội vã bước đi như không có gì , riêng tôi do là lần đầu xuống thăm người bạn ở trọ gần đó nên không khỏi khó chịu .
Vệ sinh sạch sẽ là tốt , nhưng xử lí rác thải ở đâu cho an toàn , bảo vệ sinh thái thì cần phải có nhận thức hơn ở nhiều người . Không phải cứ rác trong nhà thì bẩn nhà mình , còn rác ở ngoài , rác “chùa” thì mặc kệ . Người Việt nam có chung 1 tâm lí...khá hay : hễ chỗ nào có 1 mẩu rác thì mọi người đều coi đó là chỗ đổ rác , rồi thì từ 1 mẫu rác ban đầu + sự “tích tiểu thành đại” của những người đi qua => 1 bãi rác thật sự . Vì thế ai dám bảo rằng mình sẽ không vứt bịch nước ngọt , que kem ăn dở hay là 1 hộp xôi vưa ăn xong ,… vào đống rác kia khi đi ngang qua nó (!?) bởi nó là đống rác kia mà !!!! Ban quản lí Kí túc xá ĐHQG cũng nên có các biện pháp thiết thực để giữ cho cổng KTX cũng xanh-sạch-đẹp như ở các cổng trường tiểu học vẫn hay treo : “Cổng trường em xanh – sạch – đẹp” qua đó để giáo dục cho sinh viên hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung .
Trước cổng Kí túc xá không có gì đặc biệt với 1 quán vá-sửa xe ọp ẹp mà cái đáng nói hơn là 2-3 đống rác nhìn xéo bên trái .
Người phị nữ này đang quét rác , thoạt nhìn thì đó là 1 công việc giữ gìn vệ sinh chung cho con đường và hàng quán của chị , nhưng :
Và đây :

Bên cạnh quán cũng là 1 đống rác , trông có vẻ “tươi” hơn và “có mùi đặc trưng đặc biệt”:
Đây là chỗ xe buýt hay dừng trả sinh viên xuống , và có lẽ đã quá quen với mùi này nên mọi người đều vội vã bước đi như không có gì , riêng tôi do là lần đầu xuống thăm người bạn ở trọ gần đó nên không khỏi khó chịu .
Vệ sinh sạch sẽ là tốt , nhưng xử lí rác thải ở đâu cho an toàn , bảo vệ sinh thái thì cần phải có nhận thức hơn ở nhiều người . Không phải cứ rác trong nhà thì bẩn nhà mình , còn rác ở ngoài , rác “chùa” thì mặc kệ . Người Việt nam có chung 1 tâm lí...khá hay : hễ chỗ nào có 1 mẩu rác thì mọi người đều coi đó là chỗ đổ rác , rồi thì từ 1 mẫu rác ban đầu + sự “tích tiểu thành đại” của những người đi qua => 1 bãi rác thật sự . Vì thế ai dám bảo rằng mình sẽ không vứt bịch nước ngọt , que kem ăn dở hay là 1 hộp xôi vưa ăn xong ,… vào đống rác kia khi đi ngang qua nó (!?) bởi nó là đống rác kia mà !!!! Ban quản lí Kí túc xá ĐHQG cũng nên có các biện pháp thiết thực để giữ cho cổng KTX cũng xanh-sạch-đẹp như ở các cổng trường tiểu học vẫn hay treo : “Cổng trường em xanh – sạch – đẹp” qua đó để giáo dục cho sinh viên hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung .






