Cafe Gió

Con gái Nhân Mã ♥

Hẹn gặp lại Hà Nội


Tôi trở về với thị trấn nhỏ 3 tháng! Có gia đình bé nhỏ của tôi, sự yên tĩnh không quá ồn ào, bình minh được đánh giấc bằng tiếng bà con đi chợ sáng... Lòng tôi được ru yên 3 tháng - Ngắn thôi mà.
Từng đồ cá nhân được xếp gọn vào các túi lớn bé khác nhau. Tay xách, nách mang dồn dập về nhà ngày nghỉ. Từ độ mấy ngày trước hầu như lời mà mấy đứa phát ra.nhiều nhất là từ "Chán".
Về nhà chán, thực tập chán, không được gặp bọn mày chán, ra trường chán, đi làm chán ..v..v..
Ờ thì 3 tháng cũng đến rồi. Ai đi với lớp hoặc ở lại thì thỉnh thoảng còn í ới tụ tập được chứ ai về nhà thì xác định là lủi thủi rồi.

Giờ thì xa cách những ngày không được ở phòng 208.
Không được nằm cái giường làm tôi đau lưng ê ẩm.
Khu Ký túc ồn ào.
Phi vụ trèo cổng cùng mấy đứa đi ăn đêm, ol đêm cả... buồn đời đi uống rượu.
Không còn được nhìn thấy người cái người mà mình ghét cay ghét đắng!
Rồi cả anh.
Chị
...và những người bạn.
3 tháng ngắn thôi mà! Hẹn gặp lại. ♥
Về nhà và ở lại vui vẻ nhé mọi người.

Chỉnh sửa Tháng 8 - Romance gợi vềTưởng như đã quên

Comments

Roxibuitranhoangmai Friday, April 27, 2012 3:48:42 PM

"Phi vụ trèo cổng đi ăn đêm", vui ghê, em nghe mẹ em kể hồi xưa mẹ em học ĐH cũng thế, đúng là khoảng thời gian quý giá của con người chị nhỉ ^^

Cafe Giógunpeo Friday, April 27, 2012 4:05:44 PM

Đúng rồi bé à! Thực ra người ngoài nhìn vào thì có vẻ là hư dưng con gái đi với nhau chí chóe vui lắm!. Cười hả hả ấy chứ. Bây giờ thì mắt đứa nào cũng đỏ hoe.

Originally posted by buitranhoangmai:

"Phi vụ trèo cổng đi ăn đêm", vui ghê, em nghe mẹ em kể hồi xưa mẹ em học ĐH cũng thế, đúng là khoảng thời gian quý giá của con người chị nhỉ ^^


Phạm Nguyễnphutvothuong Friday, April 27, 2012 8:02:39 PM

Thị trấn ở đâu thế em wink

Cafe Giógunpeo Sunday, May 6, 2012 1:08:54 PM

Ở trong lòng em wink)

Originally posted by phutvothuong:

Thị trấn ở đâu thế em wink


Write a comment

New comments have been disabled for this post.