Skip navigation.

Guppiz days

There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain

Any video converter (FREE version)

, ,

Hình minh hoạ


Hôm nọ lang thang tìm tool convert mấy cái clip thành file mp4 để chép vô đt thì thấy fần mềm này. Đây là fần mềm miễn fí dùng để chuyển đổi (convert) qua lại zữa các định dạng video.

Ưu điểm:
- MIỄN PHÍ :yes:
- Giao diện đẹp, dễ dùng :yes:
- Tốc độ convert nhanh :yes:
- Có chức năng cắt file (hoạt động khá tốt) :yes:
- Chất lượng file convert rất ok (tất nhiên là còn fụ thuộc vào các tuỳ chọn của bạn) :yes:
- Có thể convert video thành các định dạng file audio thông dụnf (tách tiếng ra khỏi hình).

Nhược điểm: Tuy có tên là any video converter nhưng fần mềm này hình như ko hỗ trợ tất cả các định dạng (vd ko chuyển được sang các định dạng của real media hoặc quicktime) P:

Xem chi tiết và download tại đây

Vài cảm nhận về windows 7

Biết tin chiều được nghỉ Listening, tự nhiên thấy hứng hứng, thế là cài lại win :happy: định cài XP, thấy thằng bạn có cái đĩa windows seven, thế là thử luôn :D

- Cảm nhận đầu tiên khi cài windows 7 là nhanh. Tổng thời zan cài windows chỉ có 25', quá trình cài đặt lại rất đơn zản ~> có chút thiện cảm :yes:

- Zao diện của windwos 7 không khác lắm so với vista, nhưng vẫn có những hiệu ứng bắt mắt như vista, mướt lắm :D

- Windows 7 nhẹ hơn vista nhiều! Hiện tại lúc viết bài này, ku se7en ngốn hết 742MB (đang mở 1 win explorer, 1 cửa sổ FF với 5 tabs), trong khi vista khi mới khởi động đã gặm hết ~900MB RAM!

- Điều làm mình hài lòng nhất có lẽ là...tốc độ tắt máy nhanh :yes: tốc độ khởi động cũng nhanh ko kém :rolleyes:

- Windows 7 tự nhận tất cả driver của máy mình! hay!

- IE8 chạy cũng có vẻ mướt lắm, xài thử vài ngày xem sao :D

- Cách tổ chức taskbar thay đổi, chứa được nhiều thứ hơn, nhưng taskbar lại to wá, tốn 1 xíu màn hình t.t

Nói chung là OK :yes: khuyến khích cho bản Windows seven beta 9 điểm :D

Vu vơ



Tình cờ tìm được cái album ảnh này, chợt nhớ ra lâu lắm rồi mình ko thấy áo dài trắng, rùi lại ngồi thẫn thờ nhớ lại chuyện ngày xưa...

Vu vơ

Chiều có thời zan rảnh, dạo 1 vòng, thấy có 1 trang zống cái theme mới của mình ghê, cũng xài dashed border, cũng đơn zản :D Trang này có màu xanh rất ư là hay, game site mà lại làm rất đơn zản ~> COOL :yes:

Hôm nào fải rip cái này mới được :lol:

Let go

Chiều nay ngồi suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định nghỉ học thêm tiếng nhật ở Đông Du.

Lý do chủ yếu có lẽ là sức khoẻ, sau đó là thời zan. Việc đi đi lại lại đi học quả là mất quá nhiều thời zan và sức lực. Thay vì vậy, hãy thử bỏ ra nửa thời zan để tự học xem sao?

Cũng fải thừa nhận 1 điều: mình đi học thêm TN khi chưa suy xét zì nhìu, chủ yếu là chạy theo bạn bè - những người có khả năng, suy nghĩ, hoàn cảnh hoàn toàn khác mình.

Bây zờ cứ ráng tận dụng quỹ thời zan và sức lực vừa lấy lại đã. Đúng hay sai, để thời zan trả lời!

Twilight - Chạng vạng



Dạo này đang có sốt twilight :wink: Dù chưa xem truyện nhưng nghe bảo là hay nên mình cũng tò mò, hơn nữa lại được nhìu bạn nữ "đặt hàng" nên cũng theo dõi sát sao ngày ra của fim.

Hôm nọ coi trên imdb thấy nó bảo 21/03/09 mới ra dvd nên cứ chắc mẩm là ngày đó mới có dvdrip, ai ngờ hôm nay lên search thử bản R5 thì thấy DVDrip đã ra từ 04/03/09 :faint: sorry pà con, lỗi tại em :whistle:

[updated 18/03/09]

Ấn tượng đầu tiên về fim này là diễn viên đẹp! 2 diễn viên chính ban đầu nhìn cũng bình thường, nhưng càng về sau càng thấy được những nét đẹp rất "hay". Các thành viên còn lại của 2 phe "đàng trai" và "đàng gái" cũng rất đáng kể đến, đặc biệt là ông bố chồng + vai ác fản diện: rất ư là vampire! Bản thân mình thích những fim về ma cà rồng vs. ma sói nên xem fim này càng thấy thích thú.

1 điểm đặc biệt khác của fim này là sự sáng tạo rất hay. Ma cà rồng ra nắng ko bị cháy da như trong The underworld mà lại đẹp lung linh như kim cương! Đã vậy, za đình ma cà rồng này lại sống trong 1 ngôi nhà rất đẹp, với tường kính nhìn ra rừng + nội thất trang nhã. Và ko biết mình có nhìn/nghĩ nhầm ko, nhưng trên đường lên cầu thang có thoáng thấy 1 vật rất zống cây thánh zá!

Có 1 điểm dở của fim này là hình như diễn xuất vẫn chưa "đạt" lắm, tuy hơn hẳn Nụ hôn thần chết hay Giải cứu thần chết mấy chục level, nhưng trong cách diễn xuất của diễn viên vẫn có vài chỗ hơi sượng. Zá như có thêm vài đoạn diễn tả nội tâm của từng nhân vật thì fim sẽ hay hơn rất nhiều.

Nói chung đây là 1 fim đáng xem và nên xem. Nếu xét theo thang điểm 10 thì có lẽ fim này sẽ ở khoảng 8,5.

Lúc down fim, do hấp tấp nên mình đã down luôn bản rip 1,4GB của DiAMOND mà wên check của AXXO, nếu ai muốn xem fim này, nên down của AXXO, bản rip 700MB, chất lượng ok!

Link download (torrent)

Các bạn có thể search hướng dẫn download bằng torrent trên google.

Enjoy :wink:

Con đường hạnh phúc

Song: Con đường hạnh phúc
Artist: Thuỳ Chi :happy:

Never can I be lost again...



Lyric
Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua.
Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi...
Dù cho gió mưa, giăng kín,
Khiến em không tìm được thấy đường anh,
Và để em lạc trong đêm tối tăm.

Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi ?
Đường đi quá nhiều rồi..., mà sao vẫn mịt mờ ?
Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em.
Giờ em đã biết con đường đó chính là anh...

Người...yêu...ơi...
Xin anh đừng đi quá vội
Chờ...em...nhé anh...!
Rồi ta sẽ cùng sánh vai...

Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời.
Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em.
Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi,
Vì em biết rằng
Con đường hạnh phúc là anh...