Chuyện nhà Tom

Subscribe to RSS feed

Hoa muà hạ!

Một buổi sáng cuối tuần 2 mẹ con lượn lờ ngắm hoa khu Mỹ Đình.
Tháng 5, hoa phượng đã nở đỏ rực rồi, dù đã không còn cái thời cắp sách đến trường, cũng vẫn thấy nao lòng với cái màu đỏ của phượng, màu của mùa thi, màu của những ngày hè nắng chói chang!








Những cành hoa bằng lăng tím đã cuối mùa:





Hay màu vàng rực nắng của những cánh hoa điệp:






Còn đây là phụ tá đắc lực của mẹ trong buổi tác nghiệp cuối tuần:


Kết quả cuối cùng của buổi tác nghiệp là con trai đã biết được tên 3 loài hoa. He he!

Đà Nẵng - Hội An

Một chuyến đi nghỉ dưỡng Đà Nẵng - Hội An cùng mọi người trong phòng thật vui vẻ! Bởi nó đúng là 1 chuyến đi chơi nghỉ dưỡng đúng nghĩa, ít thăm quan du lịch, chỉ có ăn, chơi, ngủ, nghỉ xả láng. Bởi cả nhà mình từ bé đến lớn, ai cũng được vui chơi và cười xả láng! Chỉ có tiếc là ít có ảnh ghi lại, đặc biệt là thiếu hình ảnh của Tom do lúc nào mẹ cũng thấy con mất tích vì mải chơi với các bạn.
Vài hình ảnh về Đà Nẵng:
Làng đá Non nước với những sản phẩm mỹ nghệ rất đẹp:
Thăm quan Ngũ Hành Sơn:
Hang động với những tia sáng như thác nước chảy mạnh:

Những mái chùa cổ kính:

Read more...

Hậu sinh nhật!

Vài tấm ảnh của con trai sau sinh nhật, được mẹ đưa đi chơi công viên giải trí, nơi ưa thích của con mỗi cuối tuần!





Mừng Tom tròn 3 tuổi!

Vậy là con cũng đến cái ngưỡng tuổi mà mọi người vẫn hay bảo qua cái tuổi này trẻ con sẽ ít ốm hơn, nuôi sẽ nhàn hạ hơn... Cầu mong cho điều đó thành sự thật, để ba mẹ không phải tháng nào cũng phải nộp tiền cho bác sỹ và hiệu thuốc, để mẹ không phải xì tret vì những chuyện ốm đau hay ăn uống của con nữa!
Chúc mừng sinh nhật con trai!

Nào, mình cùng thổi nến!

Xúc động lâng lâng khi được nhận quà!

Xem nào, cắt bánh thế nào đây?

Thưởng thức món khoái khẩu!

Đúng là mèo Tom!


Hoa xuân đón Tết!

Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi, Up mấy bức ảnh hoa cho có không khí mùa xuân nào:
Loài hoa này được trồng rất nhiều ở Đà Lạt, với đủ sắc màu, nhưng mẹ Tom chả biết tên hoa là gì cả:




Chắc đây là hoa Mimosa:

Những bông hoa tím này chụp ở trước cổng chợ Đà lạt, nó có cái tên rất mỹ miều nhưng lại quên mất rồi:

Rất thích sắc đỏ của bông hoa này:

Có phải phượng tím không?

Sắc màu của hoa mười giờ:

Mùa xuân cũng là mùa của hoa ban nở với màu tím nhẹ nhàng:

Hoa đào miền Bắc:




Nha trang - Đà Lạt - Sài Gòn - một chuyến đi!

Lâu lắm rồi mới thấy có cảm hứng post bài trên blog, cũng lâu chả có cập nhật thông tin gì về Tom cả, mẹ cũng đáng trách quá!
Cả nhà vừa được xả xì trét bằng một chuyến đi du lịch Nha trang - Đà lạt - Sài Gòn, cũng là một chuyến đi chơi dài ngày ít ỏi của Tom, vui nhất là chuyến đi có tham gia của gia đình nhà anh Bill, Quốc Anh (anh họ của Tom) nên lúc nào cả nhà cũng được cười, chỉ hơi tiếc là Tom lúc trước khi đi đang ốm nên mỗi bữa ăn của con là một sự khổ sở vất vả vô cùng đối với ba mẹ Tom.
Ngày đầu tiên ở khách sạn, cũng là lần đầu tiên 3 anh em chúng được gặp nhau (đúng ra là lần thứ 2 vì lần đầu tiên chúng còn bé quá), 3 thằng giặc như diễn viên đóng phim vậy.
Lúc thì tình cảm nhìn nhau âu yếm thế này:

5 phút sau là đã đóng phim hành động ngay được

Đi biển mà lại không được tắm biển, vì biển động và lạnh, 2 ba con hắn ngồi trên bờ ngắm những con sóng dâng cao

Nhưng bất kể trời lạnh, bất kể người đang ốm khó chịu, ông con tôi vẫn cởi quần áo để ra nhẩy sóng, tiếc là mẹ đang mải cầm máy ảnh đuổi theo những con sóng nên ko kịp chụp bô nào cho con cả, mặc cho con chơi với sóng biển lạnh đến tím cả người.
Sau khi chụp được cái ảnh này thì mẹ cũng ướt hết quần áo vì không kịp chạy, he he, suýt nữa thì ướt máy ảnh (hú vía)!

Hết trò chơi với sóng biển, cả nhà lên đường đi Tháp Bà Bonaga.
Leo trèo trên tháp:


Hết Nha trang, cả nhà lên ô tô thẳng tiến Đà Lạt. Xuống Đà Lạt lúc trời chiều, lạnh đến mức không ngờ, quần áo rét chẳng có, cả nhà lao ra chợ Đà lạt để mua tạm áo ấm. Tom được trang bị thế này đây:

Cưỡi ngựa ở Hồ than thở:

Cu cậu nhìn ai mà thẹn thùng thế này:

Trông như cầu thủ đá bóng thực thụ ấy:



Được một lần làm ông vua con:

Hy vọng mỗi năm sẽ có 1 kỳ nghỉ thế này, thật nhiều kỷ niệm thú vị!







Ảnh macro đầu tay của mẹ!

Mượn được bộ đồ nghề chụp ảnh macro, mẹ Tom cũng bon chen vài tấm theo các bác chụp choẹt.





Two men of my life!

Hai bản photocopy của nhau!

Photo thêm bản nữa.

Em chụp solo:


Có cái này trông ba hơi bị Vip

(Giống BPitt đưa con đi mua sắm ở siêu thị nhỉ? Hị hị!)