Vĩnh biệt em, n-gage của tôi
Monday, December 24, 2007 3:32:44 PM
Từ khi nhìn thấy em tôi đã ao ước có được em. Từ em toát lên một sức hút mãnh liệt khiến tôi không thể cưỡng được. Rồi tôi cũng có được em, cách đây 1 năm, 9 tháng, 1 tuần tôi đã đưa em từ cửa hàng điện thoại về nhà. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Cùng với em tôi đã trải qua những phút giây quan trọng của đời mình. Tôi đã ngỏ lời yêu và đã được yêu, cùng với em tôi đã tốt nghiệp đại học và cùng với em tôi đã bắt đâu đi làm (thiếu mỗi lấy vợ và có em bé thôi).
Từ khi có em tôi đã bắt đầu bước vào thế giới mới, thế giới của Symbian và tôi đã từng bước chinh phục em. Xin lỗi em nếu như đã có ngày tôi “tẩy não” em tới 3 lần để cài phần mềm, có lúc cài lên em hàng chục phầm mềm linh tinh, có lúc làm não em còn lại tí xíu (nhưng chưa lần nào làm em sốt virus
) nhưng giờ đây tôi tự hào rằng mình đã cho em những phầm mềm phù hợp nhất, để em không thua kém bất cứ anh em nào trong họ S60. Nhưng em ơi chúng ta vẫn chưa đi hết những con đường tuyệt đẹp trong Pandemonium, vẫn chưa giải quyết nợ nần GunBound với Mr Bình…Sao ta lại chia xa vào lúc mà tình cảm đang mặn nồng thế chứEm ạ! Năm nay tôi 24 tuổi, cái tuổi mà ai cũng bảo là nhiều hạn nhưng từ đầu năm đến giờ mọi chuyện với tôi đều suôn sẻ, suôn sẻ tới mức đáng lo ngại. Thật sự đã có lúc tôi nghĩ nếu tôi mà gặp hạn chắc là phải khủng khiếp lắm và như vợ yêu tôi nói thì sự ra đi của em chính là của đi thay người. Năm 2007 chưa hết nhưng tôi vẫn cám ơn em, thật long cám ơn em.
Đêm nay là đêm Noel là ngày đoàn tụ gia đình vậy mà em lại ra đi vào đúng ngày này mới đau xót làm sao!
Xin chúa lòng lành hãy che trở cho em, bảo vệ để em bình yên với gia đình mới. Vĩnh biệt em 353360005095394. Vĩnh biệt em…………..
Vì tôi đã tặng em SimBrainTheft nên cũng tạm yên tâm rằng đêm nay em sẽ bình yên, thôi chúc em ngủ ngon và xinh vĩnh biệt em lần cuối






