2009
Saturday, February 13, 2010 1:50:12 PM
2009 là một năm đáng nhớ tiếp nối 2008. 2009 có nhiều dấu mốc quan trọng trong hành trinh trải nghiêm cuộc đời.
Một năm sóng gió trong gia đình.
Một năm có nhiều bước ngoặt về tư tưởng và nhận thức.
Một năm có thêm nhiều kĩ năng.
Một năm có thêm nhiều người bạn mới.
Và một năm để biết mình có thể đạt dược thành công hơn nếu cố gắng nhiều hơn.
17/2 : Mình nhận lead dự án "Hòa Bình cho em" để 5 ngày sau đó ngày 22/2 mình tổ chức lần tổ chức quyên góp lần đầu tiên. Và bước đầu thành công với só tiền 6,8 tr quyên được. ( Dấu mốc này cũng ko có gì để kể nếu ko phải là một dấu mốc quan trọng cho dấu mốc sau ).
7/3 : Chinh phục Fanxinpang. Mình có một bữa trưa đáng nhớ trên đỉnh Fanxipang. Bên cạnh niềm vui chinh phục đỉnh núi cao nhất Việt Nam là cảm giác hụt hẫng khi việc chinh phục Fanxipang không khó như mình tưởng tượng. Và mình cũng từ đó mình bắt đầu nhận thức những việc nào là cần thiết và những việc nào là không thiết. Đây cũng là lúc mình thấy cần một kế hoạch dài hạn cho hành trình cuộc đời.
... những tháng ngày với dự án "Hòa Bình cho em" và thi cử tại trường SKDA...
31/5 : Lần sinh nhật thứ 21 đáng nhớ với dự án Hòa Bình cho em. Đó là một dấu mốc lớn trong sự nghiệp tình nguyện của mình cùng với Vòng tay bè bạn. Thực ra mà điểm lại thì chương trình ngày 31/5 này ko rõ là thành công hay thất bại vì đây là nỗ lực để chứng minh với làng tâm ý của mình nhưng cũng ko đạt được thỏa thuận với làng con số thực tế là lỗ 2 triệu điều duy nhất đạt được nhưng cũng là quan trọng nhất là làm cho các em vui và có nhiều gương mặt mới như Lan Anh, Mai , Thúy ..
... sau đó là 2 tháng rưỡi làm thiết kế tại công ty Liva ...
... tham gia Casaba Quản lí thời gian của chị Dung và quyết định thử sức mình tham gia vào bom4 Vòng tay bè bạn với chức danh Ủy viên ban Hoạt động cộng đồng.
Mình muốn tham gia bom4 VTBB tuy vừa sức cùng lực kiệt khi vừa lead xong ngày 31/5 còn đọng lại nhưng nhờ đó mình cũng nhận ra mình nên đáp lại những gì mà VTBB dành cho mình nhất là chị Lan có thể nói hơn 1 nửa lí do tớ vào VTBB là vì quí Lan và vì các thành viên nhiệt tình khác ở Vòng tay bè bạn. Nhưng ngay sau đó ,mình đã biết lựa chọn đó là đúng vì đơn giản mình muốn mình là cậu bé trong bộ phim "Đáp đền tiếp nối" mà thôi.
... những ngày tươi đẹp làm từ thiện cùng Vòng tay bè bạn ...
3/9 : bảo vệ project "9 Gang" tại Arena.
26/10 : Mình nhận việc tại công ty Quang Việt - Quikat. Mình có công việc phù hợp với sở thích , môi trường làm việc cũng khá tự do ( đúng thứ mình đang cần ),có nhiều thử thách và nhiều cái mới lạ trong công việc. Anh chị em trong công ty cũng rất hòa thuận và thân thiết. Mình thích Quikat.
20/12: Mình tham gia hành trình "Nắng xuân về bản tại Lào Cai" - chuyến đi cuối năm và rất đáng nhớ với đội ngũ Tình nguyện viên Vòng tay bè bạn. Yêu Vòng tay bè bạn lắm lắm !
... những tuần bận bịu với công việc tại Quikat...
Và giờ 31/12 : Có lẽ mình đã biết năm sau mình muốn gì: một năm chú tâm vào công việc và những khiếm khuyết của bạn thân.

Chúc một năm mới với một chữ THUẬN đầy đặn và đậm đà.












