Muốn bình yên để suy ngẫm
Monday, August 24, 2009 5:55:15 PM
Entry lần trước tớ nhớ là viết lúc tớ bắt đầu đi làm, vậy mà khi viết này lại là ngày đầu tiên nghỉ việc.
Thêm nữa là thay đổi chỗ ở, một nơi thoáng đãng hơn , xa trung tâm thành phố hơn , yên bình hơn.
Mà mình đi học đại học rồi đấy , vui gớm !
Tớ làm thiết kế tại một công ty thiết kế web Liva. Công ty Liva là một công ty nhỏ nằm tại chung cư F5 Trung Yên. Ấn tượng đầu tiên khi vào làm là sếp tớ khá vui tính. Thêm một ấn tượng nữa là văn phòng công ty khá nóng. Nhờ tạo ấn tượng tốt với sếp , được sếp đánh giá cao nên ngay khi mới vào thử việc mình mà mình đã được nhận mức lương chính thức. Tưởng là sung sướng nhưng đấy cũng là một cái áp lực. Tớ nghĩ rằng : Ăn lương chính thức thì phải làm hiệu quả như nhân viên chính thức. Những ngày đầu tiên đi làm, tớ biết cố gắng hoàn thành tất cả công việc .Hoàn tất thì hoàn tất thôi nhưng có điều là thường bị thêm quá lên đến 3,4 tiếng ( Tớ chỉ làm parttime, nửa ngày mà được nghỉ hè nên các ngày đó ở lại làm ko hề gì ). Đỉnh điểm có ngày làm từ 8h sáng đến 10h tối để hoàn thiện 1 website cần gấp cho sếp ( Đấy là website thứ 2 ) làm mà đã phải hoàn thiện. Bảo là hoàn thiện mà mình thì thấy xấu xấu, màu thì hơi chua chua nhưng sếp bảo được thì lúc đó cũng đành là được. Nhưng công nhận nhờ có thế mà trình độ lên rõ rệt. Hơn 1 tháng sau mình bắt đầu được về đúng giờ lác đác , tuần về đúng giờ 2 bữa , sau 2 tháng thì bắt đầu đúng giờ tăm tắp 5,6 ngày/1 tuần.
Haha những ngày đầu tiên đi làm thật đáng nhớ. Hai tuần đầu tiên mình ngủ gật liên tục , thậm chí mình còn biết giờ mình hay ngủ gật là từ 8h cho đến 10h , sau đó tỉnh như sáo. Có lẽ là do đổi giờ giấc chưa quen thôi chứ mình cũng đã đi ngủ từ 12h hôm trước rồi . Công ty thì nóng ghê ghớm, mới đầu ngồi ngoài phòng họp mát mát lại thích vào trong phòng với anh em cho vui thì nóng kinh khủng. Mãi sếp mới đầu tư cho cái quạt.
Hai tháng rưỡi đi làm ko phải là nhiều nhưng cũng không phải là ít. Chưa đủ để mình thiết kế web thành thạo nhưng cũng biết thiết kế web là như thế nào.
Công việc tốt, đãi ngộ tương ứng, áp dụng công nghệ hiện đại, đào tạo tay nghề cho người mới làm. Thật tốt cho mình. Nhưng cũng có điểm chưa hay là làm việc chưa chuyên nghiệp , ko có cơ hội thăng tiến, điều kiện làm việc chưa được tốt. Cũng không trách được vì Liva là một công ty nhỏ.
Cảm ơn sếp đã đào tạo , cảm ơn anh em bạn bè đồng nghiệp. Chúc nhà mình thành đạt trong sự nghiệp, bình yên trong cuộc sống, tràn đầy trong hạnh phúc. Nhưng mà còn gặp lại nhiều mà hehe.
Đời có nhiều cái trái nghịch , dòng đời xô đẩy. Giờ mình về ở với ông ngoại , có cô cậu , có thằng em Hiếu béo ơi là béo , được cái nó cũng ngoan chỉ tội lười và hay cãi lí. Bây giờ về ở tạm đây rồi, phải đầu tư thời gian cho thằng em học hành, chơi bời mới được. Bình yên ơi , ở đâu ?
Đã hai tháng ko được đi học, giờ đi học cảm thấy sướng ơi là sướng, nghe thầy cô giảng thôi cũng thấy hay ơi là hay , thích ơi là thích. Rồi cảm giác đi thong dong về nhà với lũ bạn , sao mà nhẹ nhàng mát mẻ thế ! Hehehe rồi còn tụ tập chơi.
Vòng tay bè bạn thì chưa có thay đổi gì nhiều lắm, nhưng anh Ngà đã xung phong lead dự án Hòa Bình cho em , giảm đi 1 gánh nặng đau đáu trong lòng. Bạn Thúy đi Trung Quốc về tặng mình 1 lá bùa nhưng mình chả hiểu lá bùa có ý nghĩa gì cả , chỉ nghe lời bạn ý là cứ để trong cặp để gặp nhiều may mắn. Và nhớ đến 1 người bạn đi xa đó là chị Linh Lê ,chị ra đi để ko ít người bàng hoàng và tiếc nuối ...
Đang làm project Arena ( còn 5 ngày ) ...












