My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

2010

Nhớ năm ngoái, nhớ năm ngoái mình đã mong một chữ THUẬN đầy đặn đậm đà như lời giảng giải của ông đồ già bên Văn Miếu. Không biết có thuận hay không nhưng năm nay đã đầy đủ các mặt: công việc, học hành, tình cảm, hoạt động xã hội. Năm nay là một năm bận bịu,bằng chứng là bận tới mức mà chỉ 1 năm mới chỉ viết được có 2 entry.

Bắt đầu một năm là bộn bề công việc tại Quikat, làm một dự án không có thật là IFW. Nghĩa là International Fashion Week. Mình còn nhớ là ra ngoài Tết ta mình vẫn còn vật lộn với cái dự án này. Tiếp tục, liên tục bận rộn với các dự án của Quikat. Phần vì mình chưa quen việc, phần vì mình muốn công việc chỉn chu. Xen kẽ đó là niềm vui chuyển giao công việc của VTBB cho BOM5. Vẫn nhớ là bớt đi 1 gánh nặng nhưng cũng thêm 1 gánh nặng hỗ trợ BOM5.

Tháng 3: Mình có khối lượng công việc đồ sộ mà thằng Quân bạn mình lại rỗi quá nên quyết định rủ nó làm cùng. Công việc của nó chủ yếu là dựng 3D và CSS web. Lương khởi điểm của nó là 600k cộng tiền thưởng theo marquett, mà thưởng theo marquett cũng ít có 20,30k. Trung bình 1 tháng nó làm được có 7 marquett. Ấy vậy mà đừng coi thường, sau chuỗi tháng làm với mình nó cũng lên tay ra phết đấy chứ.

20,21.3: Đi Mộc Châu với VTBB, đi để tìm kiếm 1 cái gì đó mà chưa tìm thấy.

(Mất trí nhớ - hoặc là do quá bận ko nhớ mình làm những cái gì.)

7.7: Chuyến suất ngoại đầu tiên trong đời, đi Malaysia cùng Quikat. Một chuyến chưa thực sự ấn tượng nhưng đủ để mình thấy nước ngoài hơn Việt Nam nhiều như thế nào.

14.7: Hoàn thành học kì 2 Arena: Web page designing.
Sản phẩm Project: Outfits website hoàn thành cùng FIBBO TEAM.




27.7: Website huyhoan.vn hoàn thành. Website huyhoan.vn nâng cấp portfolio từ offline thành online. Portfolio bằng website cũng sinh động hơn, thú vị hơn và dễ hơn để quảng bá hình ảnh của mình. Ngồi gõ những dòng này mình đang chợt nghĩ đến việc nâng cấp Portfolio vào năm 2012. Khi mình có 1 định hướng rõ ràng hơn cho sự nghiệp.

15,16.8: Tiếng gọi biển đảo Bạch Long Vĩ.Lại là một chuyến đi theo hoạt động xã hội. Một chuyến đi xa ra biển như chưa từng xa đến thế. Một chuyến đi của nắng, gió và nước biển. Một chuyến đi vu vơ để tìm kiếm một thứ gì đó. Và may mắn làm sao, mình đã tìm thấy nó.

29.8: Trở về, yêu đời khủng khiếp và bắt đầu chuỗi ngày yêu mùa thu Hà Nội: ra Hồ Tây ngắm mặt trời mọc, đi dạo trên con đường Phan Đình Phùng, đi dạo ở hồ Tây, hồ Trúc Bạch, lăng Bác. Yêu lắm Hà Nội ơi.

Tháng 8: Nhóm thiết kế có 2 thằng của mình có mời thêm 1 thằng thứ 3. Nhưng đến cuối tháng 8, nhóm tan rã vì nhận thấy mỗi thằng đều có cơ hội tốt hơn ngoài kia. Quân sau mấy tháng làm việc với đồng lương còm cõi nhưng trình độ thì lên đáng kể. Đặc biệt là CSS. Ô mà thế nào giám đốc công ty Liva cũ là anh Dũng lại liên hệ với mình để xem mình có đi làm lại không ? Được thể mình cũng đang bận tại Quikat nên mình giới thiệu cho Quân. Và bây giờ nó đang kiếm ác ở Liva với công việc CSS.

31.8: Chia tay Quikat. Phần vì áp lực công việc, phần vì mình phải đi học, phần nữa vì mình chẳng học được gì và phần nữa vì lương thấp. Du nó cũng có những cái mặt cuốn hút của nó.

16.9: Nikon D90. Mơ ước có 1 con máy ảnh từ lâu nhưng tiền mình chỉ đủ mua một con Nikon D3000, giải pháp chung với thằng bạn để xài chung là một giải pháp tốt để tiết kiệm chi phí. Nhưng ngờ đâu khi mình nói chuyện với bố, bố mình đã đầu tư cho mình hẳn 20 triệu để mua máy ảnh. Việc mình bỏ thêm 2 triệu để hoàn thiện nốt quả Nikon D90 là tất nhiên và tất yếu. Chiếc máy không phải niềm tự hào gì khi mua bằng tiền bố cho nhưng mua được Nikon D90 mình sướng điên lên và bắt đầu một chuỗi ngày ăn chơi sa đọa, tốn kém. Tháng đó mình đã tốn gấp 3 lần bình thường để chi phí cho việc ăn chơi. Haizzz.

26.9: Một ngày đặc biệt, bó hoa hồng đầu tiên mình trao cho 1 cô gái. Địa điểm ko đẹp, chỗ ngồi ko đẹp, hơi ồn ào, đường phố náo nhiệt, mình đã nói thích cô ấy. Và đến tận hôm sau cô ấy mới trả lời mình là làm bạn đặc biệt nhé. Một khởi đầu tốt với một kẻ vụng về như mình.

10.10: Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cũng khá vui, con của đất Hà Thành mà ko vui sao được nhỉ?

Tháng 11: SKDA thi cử ngập đầu, mình không nhớ gì hết nhưng mình nhớ là mình vừa thi vừa làm dự án cho Quikat thật khủng khiếp.

3.12: Ra mắt bộ phim "PHÉP NHIỆM MÀU" - bài tập tại Arena và tranh thủ làm quảng bá cho CLB ToastMasters.



20.12: Đi Cần Thơ tham dự Liên hoan truyền hình toàn quốc với bố.

25.12: Ngày Noel, đây là một Noel đặc biệt, "điên rồ" theo lời của Vân tuần lộc. Mình làm ông già Noel lần đầu tiên trong đời. Cái cảm giác người ta chờ mình mang đến niềm vui cho người ta thật khó tả, vừa bị áp lực, nhưng cũng vui vẻ và cảm giác khi nhìn thấy các bé khóc, cười, sợ với ông già Noel cũng thật khó tả. Dù sao cũng là 1 trải nghiệm thật thú vị



Kết thúc 1 năm, xét lại thấy cũng khá THUẬN, tập trung vào công việc, học hành, ah chợt nhớ còn 1 môn thi lại ở Arena. Và sáng nay, mình đã vạch kế hoạch cho năm tới, một năm tập trung vào học hành, thi cử, các kĩ năng còn thiếu ... vì chỉ một năm nữa thôi sang năm 2012, mình đã tốt nghiệp, bầu trời đang đợi để chim cất cánh bay. Và có lẽ năm nay, mình sẽ xin chữ HỌC, một chữ HỌC căng đầy, dồi dào nhiệt huyết.

Đường Phan Đình Phùng trong tôiKhi nào thì mình thư giãn ?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28