My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Khi nào thì mình thư giãn ?

Mình đã tự hỏi: Khi nào thì mình thư giãn ?

Nhiều khi tự hỏi con người ta giải trí bằng cách nào, người ta vào bar, quán xá, nhậu nhẹt, đi phượt, xem phim. Nhưng mình cũng đã thử nhiều lần, nhiều thứ, nhưng thường lúc đầu mình rất hào hứng nhưng càng đến lúc đi thì thường có cảm giác PHẢI đi. Bất kể về sau kết quả chuyến đi nó mang lại cảm giác tốt đẹp hay khó chịu.

Mình thường nghĩ làm cách nào để mình phục hồi năng lượng để có thể quay trở lại làm việc cho tốt. Cho đến gần đây mình cảm thấy rằng có 2 từ khóa để làm mình cảm thấy thư giãn và phục hồi nhanh chóng. Đó là:

- MÊNH MÔNG: Bình thường mình đã hay hình dung ra những ko gian mênh mông như: Biển xanh, trời mây, thảm cỏ, rừng cây ( đặc biệt là rừng nhưng mà rừng phải thoáng sạch sẽ như trong film Avatar chứ ko phải rừng rậm rạp ). Những cái gì mênh mông thường đem cho mình cảm giác dễ chịu. Mình nằm thẳng cẳng, hai tay giang rộng ra, mắt nhắm hờ trong cái ko gian ấy, đôi khi hét to lên mà chẳng phiền đến ai. Nằm trong ko gian đó thật dễ chịu.

Lí giải cho tại sao lại cần ko gian MÊNH MÔNG thì mình tự trả lời: phố xá ngột ngạt, ít không gian chơi, thư giãn, thêm nữa là con người có ít không gian riêng.

- THOẢI MÁI: Thoải mái là khi ko có áp lực gì, địa điểm phù hợp với tình hình kinh tế nếu ko sẽ tạo ra áp lực mạnh wink), khi đó mình cùng chúng bạn dẹp bỏ mọi ý tứ, xung quanh có anh em hiểu nhau, chơi gì thì chơi, thế nào cũng được. Mình ưa vỉa hè nhìn xe máy chạy qua hay là ngồi ở các địa điểm MÊNH MÔNG kể trên. Chả cần nói gì đâu, cứ ngồi thế thôi cũng được.

Khi mình đưa ra từ này thì mình tự hỏi, có vẻ từ THOẢI MÁI không phù hợp với hình tương mình hướng đến. Đẹp trai ..v..v thì mình ko nói đến. Hình tượng mình hướng đến có 1 phần là con người tham gia HĐCĐ, có mối quan hệ rộng. Mà con người đó phải THOẢI MÁI khi tham gia các HĐCĐ hay ở chốn đông người, giao lưu với mọi người. Rõ ràng là trái ngược. Lí giải đưa ra : có phải chòm sao Song Tử có 2 mặt tính cách là đây.

Cơ bản là thế. Hai từ đó làm mình dễ chịu trước mắt. Tuy rằng thật khó mà kiếm những nơi như vậy. Về lâu về dài thì mình cần thêm 2 hành động dưới đây.

- CHƠI THỂ THAO : Khi mình viết ra từ này, mình cũng cảm thấy hơi phi lí. Nhưng mà mình rất máu chơi thể thao nhưng thời gian, công việc ko cho phép. Già rồi chắc chắn mình sẽ hối tiếc mất thôi.

- TRỒNG CÂY: Nói trắng ra là mình chưa làm được cái gì ra cho sự nghiệp BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG cả. Tất cả chỉ là ý tưởng: Túi lá chuối, khăn Furoshiki, website cung cấp thông tin về sản phẩm xanh... tất cả chỉ là ý tưởng. Khi mà ko đạt được ước mơ thì ai cũng buồn, thất vọng.

( Cần làm rõ ra là Nghề khác với Nghiệp. Nghề của mình là Thiết kế .)

Viết cho mình.

2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28