My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Kí sự trên boong tàu Bạch Long

"Nếu bạn hỏi tổ quốc là gì ? Xin mời hãy đến đảo Bạch Long Vĩ" ( Trích lời "bác" TNXP trên đảo Bạch Long Vĩ ).

Bạch Long Vĩ là hòn đảo tiền tiêu của Việt Nam, nằm giữa đảo Hải Nam– Trung Quốc và Việt Nam.Bạch Long Vĩ cách xa bờ 133km, đi tàu vận tải ra đảo có vận tốc 10 hải lí/1h,mất tối thiểu là 6h30' với điều kiện ra khơi là sóng và gió nhỏ hơn cấp 6. ĐảoBạch Long Vĩ nhỏ nhoi giữa Vịnh Bắc Bộ với diện tích 2,3 km đến 2,5 km vuông,đi vòng quanh đảo bằng ô tô mất 10 phút. Như vậy đảo rộng gấp 2 lần đến 2 lần rưỡi của hồ Gươm.

Mình hòa chung nhịp đập, tiếng cười của mình với hơn 30 tìnhnguyện viên của Vòng tay bè bạn đi theo "Tiếng gọi biển đảo Bạch Long Vĩ" rađảo. Có đi thì mới biết khó khăn nơi đảo xa xôi, con tàu vận tải Bạch Long chở chúng tôi ngược sóng hơn 6h30' vẫn được gọi thuận lợi.

(Kí sự trên boong)

Qua cửa sông êm đềm, thanh niên Vòng tay bè bạn với sức trẻ phi thường bắt đầu nhún nhảy,cùng lắc lư , dập dềnh với con tàu qua từng cơn sóng. 12h10, mặt trời buổi trưa đứng nắng chói chang , tàu sắp vượt qua đảo Long Châu. Qua hòn đảo nơi mà anh thanh niên xung phong đi cùng hứa hẹn sóng to gấp 3 lần. Sóng giờ đã đánh lên bong, quần áo bắt đầu ướt hết. Các thanh niên hàohứng lắm, cứ tưởng tượng cái cảnh sóng tràn lên bong, không cần xuống biển mà vẫn được tắm biển ai cũng thích. Thế là lại mặc sức nhún sóng.

Giờ là 1h30, nắng chói chang vẫn tưng bừng nhảy nhót. Các loài cá biển bắt đầu bữa tiệc liên hoan với nhiều loại chè phong phú. Ấy vậy mà một số thanh niên đã bỏ cuộc chơi. Viết đến đây tôi lại thấy mình nôn nao trong người. Hơn chục thanh niên trên boong đã có lác đác vài người bỏ xuống dưới. Anh Đăng và một vài thanh niên khác đã xuống bong và bặt tin cho đến tận lúc lên đảo. Một số nữ thanh niên Vòng tay bè bạn ở dưới tàu lên boong để tránh say sóng bằng cách nhìn về đường chân trời. Trên boong, bắt đầu ăn trưa với bánh mì , pate hộp và lavie. Sóng giờ là sóng cấp 5.

2h. Sau khi tích cực cho cá ăn chè xong, các thanh niên mệtvì vất vả, ngồi nghỉ, giờ chỉ còn hơn chục người trên bong. Thanh niên Chick béo đã gục bất chợt ngay dưới chân mình, suýt đổ chè lên chân mình, ấy may mà mình rút chân ra kịp. Anh Thanh niên xung phong tích cực rủ Vòng tay bè bạn nhà mình uống rượu giao lưu: "Anh thà say rượu còn hơn say sóng em ạ".

2h30. Giờ vẫn còn 8,9 người trên boong. Người thì ngủ vùi vì quá mệt. Người thì không dậy nổi để đi vào tàu cho đỡ nắng. Trong lúc ấy, thanhniên Chick vẫn kiên cường, hiên ngang bất khuất đứng bên phải mạn thuyền. Nối tiếp Chick là Tư và anh Sức. Cá vẫn ăn chè đều đều. Sóng đã đánh ướt nhẹp quần áo, Sóng to quá, dữ dằn quá. Chick hiên ngang đến vậy, ấy mà sóng vẫn đánh cho tơi tả. Chick gục xuống , chỗ Chick đứng có cuộn dây thừng cuộn to tròn, Chick sà vào, úp mặt tránh nắng. Nhưng sóng đâu có dễ dàng mà tha cho như thế. Cứ thỉnh thoảng sóng lại đánh đến ào 1 cái, ướt hết, Chick lại tỉnh người và bò nhích thêm 1 đoạn nữa. Chick cũng gan dạ lắm chứ, đến chút sức lực cuối cùng,Chick cũng cố gắng cho cá ăn chè nốt. Một vài thanh niên cùng mình xốc thân thể ngàn cân của Chick đưa Chick vào trong khoang. Chick bị cảm lạnh rồi, phải đánh gió thôi.

3h.Thanh niên Vòng tay bè bạn còn 6,7 người trên boong. Người được TNXP gọi là "cây văn nghệ" trên tàu thức giấc cùng với anh Dũng Hanoi Trans , bắt đầu kể chuyện về các giai thoại trên tàu. Blah blah , nào làTrường Sa , Hoàng Sa đi mất 2 ngày rưỡi mới đến , thế này chưa nhằm nhò gì ..mình lúc này lim dim ngủ mất rồi ... Nhưng kinh hoàng nhất là có chuyện thuyền trường vừa lái vừa ... nôn, bên cạnh luôn có cái xô và cái khăn."Mắt xa xăm nhìnbiển, bác thuyền trưởng ọe một cái, lấy cái khăn vuốt qua miệng rồi vẻ mặt lạiđăm chiêu lái tiếp". Ấy là mình tưởng tượng thế. Thuyển trưởng còn say huống chi các thanh niên nhà mình, an ủi an ủi.

4h kém 10. Các thanh niên còn lại trên boong còn có bạn Nga,em Hải, bạn Tùng, anh Dũng hanoitrans , "cây văn nghệ của tàu", một bạn nữ nữachưa nhớ tên ôm một bạn nữ nữa không dậy nổi nằm trên boong. Ah còn mình nữa chứ. Tất cả các bạn bên mạn phải đến giữa boong đều bị sóng đánh ướt nhẹp. Xa xăm, anh Dũng nhìn thấy chấm nhỏ ti ti rồi nói khẽ khàng đảo kìa. Em Hải sau 1 hồi luyện công chống say đứng dậy như tôn ngộ không nhìn về phía đảo. Bạn gái đang ôm bạn gái không dậy nổi kêu nhìn thấy ngọn Hải Đăng bên trái đảo. Mình chỉ nhìn thấy mỗi dải đất nhỏ nhỏ xanh xanh rồi nói với cả nhà. Đầy phấn khích, Tư trèo lênboong vui mừng cho cá ăn chè tiếp. Sau tiếp nữa là Yến, anh Sức, và một vài thanh niên khác. Bác Lê Anh lên từ khi nào mắt lim dim: "Còn 40' nữa đến đảo".Thế là mình lại ngồi xuống boong ngủ tiếp.

Tàu cập bến từ khi nào và mình bị đuổi vào trong tàu.

( Hết kí sự trên boong )

Đi lại trên biển khó khăn như thế đấy, mỗi chuyến đi vận chuyển ra đảo cũng chỉ chở được hàng hóa có giới hạn. Cuộc sống anh chị em thanh niên xung phong trên đảo buồn lắm. Ngoài giao lưu suốt với nhau, cuộcsống của họ như là quân đội vậy. Sáng kẻng tập trung, đi tập thể dục, ăn sáng,lao động , nghỉ , lao động .... cuộc sống cứ như vậy trôi. Anh chị thanh niênxung phong được về 1 năm 2 ngày phép. Cuộc sống cứ thế mình thấy buồn tẻ vànhàm chán đến chừng nào. Đảo còn quá nghèo, khu vực gọi là góc phố đông đúc nhấtcủa đảo thì có hơn một chục nhà. Sở dĩ gọi là đông đúc nhất vì có mỗi cái khuấy là phố. Biểu tượng của đảo là Cột điện gió, mới được phục hồi năm 2009, lạiđã bị cơn bão số 1 đầu năm 2010 đánh sập. Đảo toàn đá và sỏi, bãi cát dài cũngchỉ được vài trăm mét. Nhưng nhờ bàn tay của anh chị TNXP mà giờ xanh mướt.Mình sẽ không kể về những việc VTBB mình đã mang đến cho anh chị TNXP vì nhữngviệc làm nhỏ bé ấy chỉ bằng một phần nhỏ sự hi sinh của anh chị trên đảo. "Nhưng ở nơi đất liền, chúng em mong rằng việc làm nhỏ bé của chúng em sẽ mang đếnniềm vui về tinh thần cho anh chị TNXP, để anh chị chắc tay súng giữ biển giữ đảo" ( trích chưa chính xác ). Mình đã cảm động trước lời phát biểu của bạn Huệ. Càng đi càng thêm yêu nước Việt Nam ta, chuyến đi thật nhiều cảm xúc.

Bạch Long Vĩ đảo quê hương, em đứng trên biển đông .....
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28