My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Sân khấu kịch nói : Đã 1 lần

magnify
Sân khấu vở kịch nói : ĐÃ 1 LẦN

Viết về đề tài chiến tranh , vở kịch nói thể hiện nỗi lòng của người chiến sĩ gan dạ tên là Hùng. Hùng chiến đấu rất dũng cảm . Nhưng nhận được lá thư kể về mẹ già đau yếu ở quê nhà của một người bạn , Hùng đã đào ngũ . Trên đường về nhà , Hùng đã nhiều gặp những lời can ngăn , Hùng đã nhiều lần đấu tranh trong thâm tâm . Nhưng Hùng vẫn về nhà . Trước những cám dỗ mà người bạn vẽ ra cho Hùng , trước những tình cảm của làng xóm láng giềng dành cho , trước những sự hối hận khổ sở của những kẻ đào ngũ , ... Hùng đã quay trở lại chiến trường.

Vài lời ko thể diễn tả được hết cái hay của vở kịch nhưng đủ để nắm nội dung.
Mời cả nhà xem tác phẩm của em ạ.

Đây là bài thi học kì 2 năm thứ 2 .

Photobucket

POSTER

Photobucket
TRANG PHỤC NHÂN VẬT

Photobucket
CẢNH 1 : CON ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH.

Photobucket

CẢNH 2 : TRẠM QUÂN Y DÃ CHIẾN

Photobucket

CẢNH 5 : QUÁN LONG ĐẦU

Ngày 14/5/2009
Đã qua nửa tháng máu lửa

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28