My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Entry for April 01, 2009

Sắp sang hè rồi mà sao lạnh thế ?

Chưa yêu mà sao nhớ thế ?

Bận tối mắt mà sao chẳng thành công ?

Bận thế mà đi ăn uống ác liệt kinh ! Hết bạn này bạn nọ , rồi đến nhóm này nhóm nọ . Hôm nọ kể lể với thằng ông : " Một tuần anh có 2 ngày bê trễ , 1 ngày tích cực và 4 ngày bình thường " . Thằng ông cười bảo : " Chú thế là hơn anh rồi đấy , anh cả tuần bê trễ ". Cái thằng toàn làm mình tụt hứng phấn đấu .

Dòng suy nghĩ : " Sống vì mọi người " càng được khẳng định . Nhưng chèn thêm vào đó là hình ảnh : " Ta sẽ trở lại lợi hại gấp trăm lần " . Muốn quay về rèn luyện các thể loại kĩ năng mà dùng dằng này nọ. Từ tuần này quyết tâm rèn luyện , sao cho thể hiện đẳng cấp chăm chỉ năm xưa .
Tưởng tượng như thi đại học một lần nữa vậy .

Quyết đi tìm 7 ngày rực rỡ . Làm sao để mỗi ngày đến trường là một ngày vui ah nha

Ai có nhu cầu thả hồn quanh thành phố thì liên hệ tớ nhé . Tớ sẽ sắp lịch hehehe

Entry được truyền cảm hứng từ chị Minh Hà .
Đang chán đời mà sao đời đẹp thế .


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28