My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Mệt mỏi gớm !

Hết Tết đã lâu rồi , làm việc cũng bắt đầu từ lâu. Chỉ có điều là mình như chiếc xe không phanh . Chợt nhận ra mình vội vàng trải nghiệm mà không suy ngẫm.

Nhiều cái bất ngờ xảy ra hơn mình tưởng. Ngoài tầm kiểm soát và dự tính . Hoàn tất công việc thì cũng vui.

Mọi việc đến đây thật quá sức. Ném lao phải phi theo lao . Chỉ ước ao mình được ngủ đúng giờ .Ước ao có người để mà san sẻ .

Tuần này là tuần thứ 2 mình lao đao với nhiều sự cố. Nhiều lúc nhìn lại thấy mình nhếch nhác . Bắt đầu triệu chứng nhìn vào vi tính là thấy nhức đầu.

Mấy ngày sắp tới có ngơi được 1 tí . Có lẽ là lúc để làm một cái gì đó thay đổi. Bắt đầu bằng kết thúc . Chuản bị tốt cho mục tiêu ngắn hạn . Không thêm việc gì nữa .

Nỗi lo cơm áo gạo tiền ùa về như gió Lào mùa Hạ .

Đi ngủ
19/2/2009

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28