Tình nguyện Ấm áp nụ cười Sơn La 2009
Monday, January 19, 2009 7:51:00 PM
Sơn La cách Hà Nội 298km . Là một thành phố ở giữa núi non trùng điệp Tây Bắc mây mù sương phủ . Đẹp lắm .




Sơn La là một thành phố , nhưng cách đấy 2km thôi , vẫn còn những bản làng , vẫn còn những con người chưa bao giờ bước chân ra khỏi làng của mình ..
Bản Quỳnh Sơn và Noong Đúc mà tớ đến là hai trong số những bản như thế . Đến nơi , dân bản cùng sinh viên Cao đẳng sư phạm Sơn La đã ở từ lâu nghe kể là chờ từ 1 giờ trước .

Xếp hàng để chuyền đồ

Sau phần giao lưu và trao quà cho dân bản , các nhóm được phân công nhiệm vụ từ trước bắt đầu đi làm công việc tình nguyện của mình .
Nhóm Thư Viện có nhiệm vụ lắp tủ sách và sắp xếp sách để thành lập Thư viện cho bản :

Nhóm Tuyên truyền sức khỏe sinh sản

Nhóm Trò chơi Trí Tuệ

Nhóm Trò chơi Vận động

Nhóm San nền giúp dân bản làm nhà

Công việc xong xuôi , ăn cơm , uống rượu của bản nhé . Toàn món dân tộc , ngon ra phết

Giao lưu múa hát với dân bản và cao đẳng Sơn La
Múa xòe bên lửa trại - Vui đáo để
Sáng hôm sau là hành trình lên Trại mồ côi Sơn La. Năm ngoái , VTBB đã về đây mang theo 40 chiếc xe đạp tặng cho các em và thành lập thư viện . Năm nay ghé vào đây vừa thăm các em vừa tiếp nối thêm những công việc năm ngoái.
Giao lưu với các em , phát quà và đồ chơi cho các em nhé

Tổ trò chơi lại thực hiện nhiệm vụ

Tổ vi tính vất vả rồi !

Còn tổ thư viện nữa nhưng ko có bức ảnh nào để post.
Chiếc xe chở các tình nguyện viên Vòng tay bè bạn rời đi trước sự ngơ ngẩn của các em. Trẻ mồ côi vốn lãnh lẽo về mặt tình cảm vì xa cha mẹ . Giờ còn bị rét Sơn La dày vò thì chịu sao nổi.
Cái rét mà đắp chăn dạ dày đến 7 cm vẫn rét run ...
Thế là kết thúc chuyến tình nguyện . Sơn La đẹp quá . Có cái gì đấy còn vấn vương , còn thôi thúc tớ ...
Giờ showww hàng :














