My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Đại hội tình nguyện 22/11/2008

Xin chào ! Xin chào ! Giờ mới post ảnh nào !
Ảnh về trại của nhóm VTBB ở Đại hội tình nguyện hôm 22/11 vừa rồi.
Đây là lần đầu tiên mình làm trại cho công tác xã hội.

***
Như mọi khi , vẫn là 1 ảnh marquett , 1 ảnh đã thi công xong .

Photobucket

Photobucket

Trại này là của nhóm VTBB , một tổ chức tình nguyện trẻ - mình tham gia cách đây khá lâu.

Photobucket

Khi làm trại này mình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của bạn bè nhá . Ko kể sự trợ giúp của VTBB thì có bạn Mạnh , bạn Nhung , và đặc biệt là họ nhà Cá .

Photobucket

Như mọi người thấy , trại của nhóm tớ cũng đơn giản , nhưng có 1 điểm nhấn là bộ váy bằng bao cao su . 600 cái đấy . Mỗi bao cao su phải trải qua một chu kì dài ( nghe kể lại ) : Bóc , thổi , tẩm , nhuộm , phơi , đính . Tác phẩm đây :

Photobucket
Cái váy nó cầu kinh dị như thế này này :

Photobucket
Đây là nhà thiết kế và mẫu này :

Photobucket

Để hoàn thành được bộ váy này , phải kể đến 1 phần công sức ko nhỏ của họ nhà cá , bao gồm tinh thần ham chơi , ham học hỏi , ham tụ tập , say mê khám phá và nhiệt tình rực lửa của họ nhà cá : Cá Bống , cá Ngão , cá Ngựa , cá Dọn Bể , cá Đốm , cá Sấu ...

Photobucket
Cảm ơn họ nhà cá rất nhiều .
Cảm ơn bạn Vũ Đình Mạnh rất nhiều .
Cảm ơn bạn Lê Hồng Nhung rất nhiều.
Cảm ơn nhóm Vòng tay bè bạn nhiều.

Qua lần này đại hội này tớ nhớ lại một câu chuyện cũ :

Các trường cấp 3 hay có các buổi biểu diễn văn nghệ đầu tuần . Trường tớ xưa thì 2 tuần / lần . Lần đấy là lớp tớ và 3 lớp khác cùng tổ chức 1 buổi diễn . Các lớp phân công nhau làm , lớp tớ nhận ngay được trang trí sân khấu . Sân khấu thì cũng ko có gì là to tát cả . Đơn giản thôi . Tớ tự làm phần chuẩn bị 100% , rồi đến khi mang đến trường trang trí , nhận được sự giúp đỡ ko nhiều của lớp , thật ra mình còn ko kêu gọi giúp đỡ , còn nhớ như in là có bạn Yến béo , bạn Việt phều , bạn Hải đa làm cùng . Số tiền để làm sân khấu là 150k , nhưng mình đã làm đến 450 k ( theo giá vật liệu bấy giờ ) . Haha , ở đây ko phải vấn đề tiền . Mà là ở nhận thức của mình : Mình đơn thuần chỉ nghĩ , trang trí sân khấu là trang trí sân khấu , mình nhận thì mình phải làm thôi . Đến lâu sau này , mình mới nhận ra : Các chương trình biểu diễn văn nghệ của các lớp là để gắn bó các thành viên trong trường , và sân khấu lớp mình trang trí là cơ hội để gắn bó các thành viên trong lớp .
Trong lần đại hội tình nguyện lần này , mình có rút kinh nghiệm , viết mail kêu gọi giúp đỡ liên tục , phải đến 4,5 lá mail và cả trên forum VTBB ; sự trợ giúp là rất ít ỏi ; nên khi nhận được sự giúp đỡ của họ nhà cá mình rất mừng , thấy các bạn thổi hí hoáy nghịch bao cao su , mình cảm động lắm .

Cảm ơn anh cá Dọn bể , ko ngờ anh nhiệt tình với công tác xã hội thế , cảm ơn bạn cá Ngão vì tớ ko phải lau nhà cá Ngão haha , đùa đấy , vì mấy ngày ăn ngủ cùng 600 cao bao su hương vị các loại , haha vẫn đùa đấy , vì bộ váy lên ảnh rất đẹp ; cảm ơn team shortlegs và bạn cá Đốm : đã tẩm , ướp , nhuộm bao cao su và còn nhiều hơn thế nữa .
Vì thế tớ là tớ rất quí các bạn nhà cá , mặc dù quí thì quí sẵn lâu rồi . Nhưng mà giờ còn quí hơn thế nhiều .

Tớ là bây giờ tớ đổi tên blog tớ thành Cá cờ , khuyên cả nhà cũng nên đổi như thế bigsmile


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28