My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Entry for October

Entry for October magnify
Đã lâu ko viết một cái entry tử tế . Mưa thế mà lại hay , lại ngồi gác chân lên bàn mà rảnh rang viết entry. Nói thế chứ , nếu ko mưa thì mình đã đi Halowen . Nếu ko mưa thì mình đã đi GE movie night . Và nếu ko mưa , thì mình đã đi thi rồi .

Mưa thế này , cảm giác như Hà Nội được rửa sạch bụi bẩn .

Hai tuần nay , mình rất thích ngủ , mà ngủ thì ngủ rất nhiều . Chả phải do trời mát . Thế là có công việc thì bê trễ đến mấy ngày , có việc thì cứ bê trễ cả tuần . Hôm qua đến hôm nay , mình lại ngồi chơi game đến hết chiều . Game online mới ấy mà , Fifa online , lại gồm cả quản lí đội bóng nữa chứ . Mà quản lí đội bóng thì rất quan trọng chiến thuật . Chậc chậc ...

Hà Nội tắm mưa .

Hôm qua mình đã giải quyết hết công việc xót lại rồi . Giờ chuẩn bị làm 1 đống mới toe . Ko mưa thì cũng giải quyết xong in ít rồi . Tháng 10 là tháng khá là hay ho . So với tháng 7 thì hay hơn chút .
Phần thì được đi vẽ giã ngoại , hay ra phết , nhiều điều thú vị ra phết . Ở nông thôn , người ta đến là mến khách . Không gian thì thoáng đãng, cánh đồng giờ đã màu vàng rộng mênh mông . Thích nhất là đứng trên đê làng , gió mát lồng lộng , nhìn xuống phía dưới , mái ngói đã rêu xanh san sát lẫn nhau , cái ngang cái dọc mà đồng điệu nhấp nhô. Rồi chiều chiều , ngồi trên xe vi vu ngắm cảnh hoàng hôn , mặt trời đỏ lựng e thẹn nấp sau đám mây màu vàng . Những đám mây lại quyện với khói lam chiều . Không gian mà các nhà văn nhà thơ đã tốn ko ít giấy mực để viết .

Photobucket
Một phần khác , là học văn học phương tây cũng có rất nhiều điều thú vị . Đáng tiếc là mình chưa ko tiếp nhận được . Sắp tới chuẩn bị thi chắc mình sẽ có dịp được đọc lại . Cái nên nhớ nhất với mình là hành động của người quân tử của Nho giáo : Cách vật , trí tri , thành ý , chính tâm , tu thân , tề gia , trị quốc , bình thiên hạ . Quan niệm xưa đến giờ ko cũ . Một điều nữa là qua vở Hamlet , mình hiểu ra rằng : Trong con người luôn có nhiều phần : cái thiện , cái ác ; cái nào cũng đòi thể hiện ra qua hành động . Từ đây mình lại hiểu thêm 1 câu nói trong phim Bat man : "Anh là ai không quan trọng , việc anh làm sẽ định nghĩa con người anh "

Tiếp nữa , học Lịch sử mỹ thuật , mình lại càng thích đi chơi . Đi Ai Cập xem Kim Tự Tháp , sang Ấn Độ xem lăng mộ Taj mahal , sang Trung Quốc dạo chơi Di Hòa Viên , Vạn Lí Trường Thành,sang Lào xem Thapluang ... Một ngày nào đó ...

Ấy , mình vừa được lôi kéo gia nhập hội nhà cá . Rồi tên mình lại chuyển thành Cá Cờ . Ok ko sao mình cũng ko ghét cái tên đấy lắm .

Và còn nhiều cái hay ho chỉ người trong cuộc mới hiểu ... kì quặc

Ngớt mưa rồi , Hà Nội , lạnh và ướt , liệu mai trời có mưa ko nhỉ ? Sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ ?

Thôi , bạn Bông lúc này khí thế học hành hừng hực . Bạn Giang thì nghe bài " Born to try " . Bạn Mạnh thì đang nỗ lực bán hàng . Bạn Koon thì TAP TRUNGGGGGGG design . Bạn Đức thì nhai rôm rốp từ mảng kiến thức . Mình cũng ko thể ngồi yên được .


1/11 - Hà Nội - một ngày mưa
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28