My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Lảm nhảm chuyện tình yêu

Lảm nhảm chuyện tình yêu magnify
Mấy ngày hôm nay tớ hạnh phúc lắm , được sống trong thế giới của tình yêu .

Những câu chuyện về tình yêu như nối tiếp dài vô tận trong cái tháng 7 âm lịch này .
Tháng 7 - tháng của mưa ngâu đấy , ông Ngâu bà Ngâu gặp nhau đấy. Mỗi năm họ chỉ được gặp nhau có một lần , và năm nào trời cũng mưa dai dẳng. Mấy ngày nữa Hà Nội nằm trong tâm bão chắc là ông Ngâu bà Ngâu nhớ nhau đến quặn lòng .
Nhắc đến chuyện chuyện thời tiết , lại nhớ tuần vừa rồi có mưa sao băng . Đình Mạnh bạn tớ , cái thằng hiền lành, cao ráo tầm ngẩm tầm ngầm mà rủ bạn Diệu Huyền đi ngắm sao băng. Hôm đấy , có sao băng hay ko tớ cũng không rõ , vì tớ còn đang say giấc nồng. Nhưng có một điều mà tớ biết chắc là , dù sao băng có xẹt qua bầu trời Hà Nội hay không , nó cũng đi từ đôi mắt Mạnh sang cặp mắt Huyền . Họ có thể im lặng , nghe thấy từng hơi thở của nhau ,tay trong tay , trước cảnh đẹp lạ lùng lãng mạn.
Tiếp chuyện tình yêu, một người bạn khác của tớ , Anh Quân với mái tóc lãng tử làm xiêu lòng biết bao nhiêu cô gái ngang đường , giọng hát hay đã làm say đắm bao nhiêu bạn cùng lứa dễ thương .Vậy mà Quân chưa bao giờ hài lòng, Quân muốn viết tiếp truyện chàng ĐamSăn đi tìm nữ thần Mặt trời kia . Sau 4 năm xa cách, nữ thần Mặt trời đã tìm đến chàng ĐamSăn kiên trì và dũng cảm. Thư và Quân đang tiến gần đến nhau hơn. Ánh sáng tình yêu chói lòa.
Chuyện tình yêu mãnh liệt không bao giờ thiếu .Đó là một cô gái mà tớ hằng tưởng tượng có vẻ ngoài nhí nhảnh, bước chân sáo đến trường . Cô gái yêu một chàng trai Bách Khoa mà vượt lên bằng tất cả sức mạnh. Bùng nổ như cô ấy thường bảo tôi : Bùng nổ là quan trọng nhất . Cô bay qua cánh cửa Bách Khoa mà không cần đôi cánh . Đó có phải là sức mạnh của tình yêu ?
Và trong trường SKDA, ngay trong lớp học GDQP đã có chị xin về sớm vì con nhỏ. Tình yêu còn để lại hậu quả. Mà đấy ,ngay khóa K28 mới vào đã có vợ có chồng .
Còn anh Long , cũng học cùng lớp , ngày ngày nhắn tin , gọi điện cho người yêu , hỏi thăm khiến không ít bạn gái phải ghen tị : "Em ăn cơm chưa ? Ăn nhiều vào nhé , ăn cho cả con nữa em nhé "
Rồi Hùng cũng vậy , Hưng cũng vậy .... rồi xung quanh mình cả thế giới như đang đảo lộn vì tình yêu . Nó làm cho những kẻ cô đơn lẻ bóng như điên khùng, như nổi loạn, như cắn rứt ... Hưởng , một anh bạn cùng lớp nữa bảo mình giới thiệu người yêu cho : chỉ cần ưa nhìn , ngoan .
Rồi Tùng Quân , kẻ cắm đầu cắm cổ vào kiếm tiền , vào học cũng không tránh được ảnh hưởng của tình yêu . Không có tình yêu , Tùng Quân thường xuyên buông lời tục tĩu trên status , blast , entry những thứ gì có thể viết cho thiên hạ đọc được.
Minh Đức cũng vậy , vì mải mê học mà không có người yêu , kiến thức tuy ngập tràn thật đấy nhưng rất thiếu sức sống. Giờ đang có ý định thoát ly ra nước ngoài .
Đấy nhé, những dẫn chứng trên cho thấy mình đang sống trong một thế giới đảo điên vì tình yêu.
Không mấy khi được hưởng cảm giác : Thiên hạ đều say, mình ta tỉnh .Ấy vậy mà đến mẹ mình cũng hỏi :"Con có người yêu chưa , mẹ thấy bọn nó bằng tuổi con có người yêu hết rồi , mẹ sốt ruột quá !". Chậc , chỉ tại cái Trang hôm nọ đi xem Sao Mai rủ bạn trai đi. Rồi bất ngờ đến độp cái vào mặt : xem bói bảo thấy năm nay mình có người yêu cực kì hay ho ... Còn cái chuyện tình yêu của tớ thì cần người viết tiếp , thôi ...
Tuần mưa ko biết có được nghỉ tập quân sự không nhỉ ?


Tái bút : entry này có tới 95% là sự thực.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28