My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Anh và em

Hôm qua đi tập quân sự , thấy ông thầy dạy lí thuyết hào hứng kể lịch sử Việt Nam hơn nghìn năm thách thức và quật khởi , chợt nhớ cuộc nói chuyện của anh và em :

- Anh ơi , sao nước mình lại ko tân tiến như các nước khác , như nước Nhật có nhiều bộ quần áo đặc biệt , có cả rô bốt , phi thuyền để bay ra ngoài vũ trụ , anh nhỉ ?
+ Vì nước mình bị một nghìn năm bị giặc xâm chiếm em ạ . Khi bị xâm lược thì nước mình khó mà phát triển được .
- Thế sao nước Nhật cũng có chiến tranh mà lại phát triển hơn mình ?
+Vì nước Nhật có sự giúp đỡ của Mỹ , chỉ trong 20 năm họ phát triển vượt bậc , từ ko có gì thành một nước phát triển ...
- Thế sao nước mình cứ bị giặc xâm chiếm anh nhở ?
+ Vì nước mình nằm gần biển , có vị trí địa lí đẹp nên hay bị giặc xâm lược em ạ.
- Ừhm ...

Mình ko biết vì sao một đứa trẻ lớp 4 lại có thể hỏi những câu hỏi như thế này : có thể vì những bộ phim siêu nhân , những con robot Transformer ... Cũng như ko biết nó có hiểu những gì mình nói theo cách mình cho là đơn giản nhất ko ?
Nhưng hãy lớn lên và làm giàu cho đất nước em nhé .
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28