My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Circle Painting Day - 20/7/2008

Circle Painting Day - 20/7/2008 magnify
Wowww !!! ( tiếng hô đặc trưng của hội họa kết nối đó nha )

Haha , đây là lần đầu tiên mình tham gia 1 chương trình tình nguyện hướng tới cộng đồng nên khá là bỡ ngỡ . Nhưng không sao , gặp mấy anh chị em ở đây rất thân thiện và dễ gần nên mình cũng sớm hòa đồng .Thường là khi vào lớp mới cũng phải mất một tuần gì đó để làm quen với chục bạn ; thế mà ở đây , nhìn thấy mồ hôi lăn trên má nhau mà cứ cười toe .

Trước hết , là mình rất ngưỡng mộ mấy anh chị BTC , là vì còn khá trẻ như vậy mà làm được nhiều chuyện như là xin tài trợ , tổ chức chương trình , phân công lao động rõ ràng , tính toán khá là chi li . Tuy nhiên không tránh khỏi thiếu xót như ở một vài khâu cuối , dọn đồ , rất là vất vả .

Rùi đến hơn 100 anh chị em TNV rất nhiệt tình và năng động .Ở tổ nào cũng vậy, ai cũng vất vả , tổ hậu cần thì chắc chắn mệt rồi , tổ trò chơi thì nói nhiều có mấy bạn thấy uống nước suốt , tổ bảo vệ thì đứng nắng ...
Phải nói mọi người rất vất vả nhưng đầy nhiệt huyết , cố gắng đến cùng. Mặc dù có một số ít bạn TNV chưa có thái độ làm việc nghiêm túc nhưng cũng ko làm người khác nản lòng .

Hề hề , mình vào muộn nên được cái chân lon ton ở đội Hậu Cần . Ừhm biết nói gì về tổ hậu cần nhỉ : Lo cho niềm vui của người khác, vui vì niềm vui của người khác , làm công việc to lớn mà không tên . Hà hà , rất vui được làm việc với chị Thuý , anh Nhân , chị Hiền , em Hằng - rất là nhiệt tình . Sau một hồi bê xách vất vả mình được chuyển sang tổ bảo vệ để nghỉ ngơi chút ít . Nơi đây mình phát hiện giọng mình cũng ngọt và nhẹ ra phết , nói chuyện với mấy em bé cứ ngọt như đường ý . Tuy nhiên có hơi nắng , thôi nắng gió cho nó dày dạn bà con nhỉ .

click to comment

Buổi sáng bắt đầu lúc 6h để chuẩn bị . Mọi người cũng bắt đầu vẽ những nét đầu tiên .
9h bắt đầu khai mạc . Số người tham gia vẽ tăng lên vùn vụt . Đến tầm 10h30 thì có vẻ ko kiểm soát được ( vì thấm mệt và cũng ít người ) . Lúc này mình đã làm bên Security --> An ninh --> Bảo vệ . Làm nhiệm vụ không cho mọi người chen lấn vào , mà bảo các em ra thì cũng ngại . Có em mướt mát mồ hôi xếp hàng chờ đến lượt trông đến là tội . Có em chờ đến 1 tiếng ( theo mình tình là 20' = 1 lượt , 3 lượt = 1 tiếng ) . Cho các em vào thì ko được mà đuổi ra thì ko đành , chỉ có biết bảo các em ra uống sữa free tạm . Rồi đến các em trong các trung tâm , tuy bọn trẻ này nghịch nhưng mà nghĩ hoàn cảnh cũng tội ...

click to comment

Vui nhất là được nhìn thấy nụ cười của các bạn đến từ hội " Nghị lực sống ". Cảm ơn các bạn hạt nhân thông minh đã tạo sáng tạo thay đổi 1 số động tác cho các bạn ấy gần gữi hơn với mọi người. Mình cũng tranh thủ qua hô "Wow" 1 cái cùng các bạn ấy .

click to comment click to comment Ah , bạn Hạnh tít đến chơi với tớ mà tớ không tiếp được , lúc đó đông quá , không nhờ ai ra trông hộ được , bạn thông cảm nha .

Buổi chiều thì trật tự hơn , ít khách hơn nhưng cũng hot không kém phần hot với sự góp mặt của hoa hậu Mai Phương Thuý , ca sĩ sao Mai điểm hẹn Duy Khoa , và Mạnh Quân .
Buổi chiều qua đi nhanh chóng , mình mới chỉ góp tay được vài ba nét bút vào một bức tranh.

Có một nhận xét rằng :"8x , 9x ngày nay cũng làm được nhiều việc đấy chứ , nhưng mà nó quá nhỏ so với 1 thế hệ ". "Nó" ở đây là những con người hay là những công việc có ích nhỉ ?

Ai mà ngờ một ngày vất vả lại kết thúc trong dư âm tiếc nuối.

Mong rằng có nhiều chương trình tình nguyện để mình cùng tham gia .

Entry này hơi nghèo nàn vì ko có nhiều ảnh nhỉ ?
( mình sẽ post ảnh ở entry sau )

Hội họa kết nói
Xóa tan khoảng cách
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28