My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Circle Painting - Hội họa nối kết

Circle Painting (www.circlepainting.com) là một hoạt động sáng tạo nghệ thuật kết nối cộng đồng do họa sỹ Nguyễn Cao Hiệp – một Việt kiều Mỹ khởi xướng 8 năm trước. Bức họa đầu tiên được sáng tạo tại xưởng vẽ nhà anh cùng với những người hàng xóm, đặc biệt là trẻ em. Từ đó, Nguyễn Cao Hiệp đã phát triển rất nhiều dự án Circle Painting cùng với các tổ chức, cộng đồng tại nhiều thành phố khác nhau trên thế giới. Mỗi người khi tham gia có thể tự do vẽ thêm, thay đổi hoặc mở rộng những hình vẽ của những người trước đó… trong một mô-típ chung thống nhất.

Với Circle Painting, họa sỹ muốn tất cả mọi người đều có cơ hội được tận hưởng niềm vui sáng tạo nghệ thuật, điều mà thông thường chỉ dành cho một số ít người có điều kiện. Bạt, màu, cọ vẽ… là những công cụ kết nối những con người khác nhau trong xã hội, không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, khiếm khuyết… để tạo ra một tác phẩm chung – một bức tranh muôn màu của cuộc sống. Mỗi nét vẽ như là một hơi thở nhưng mang tính hòa đồng, đoàn kết.

Circle Painting đã được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Úc, các nước Đông Nam Á. Đặc biệt, năm 2007, Circle Painting đã được tổ chức tại Singapore bên lề hội nghị ASEAN với sự tham gia của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và nhiều nguyên thủ quốc gia khác. Circle Painting cũng đã đến Việt Nam (TP.HCM) tháng 08/2007 do SOZO tổ chức dưới sự hướng dẫn của họa sỹ Nguyễn Cao Hiệp.

Tháng 07/2008, Circle Painting sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội do sự phối hợp giữa họa sỹ Nguyễn Cao Hiệp, VTBB và công ty truyền thông SCorp. Circle Painting hứa hẹn sẽ là một ngày hội vui tươi, thân ái và sáng tạo với tất cả những ai tham gia.Tiền đấu giá từ các bức tranh sẽ được sử dụng cho những mục đích từ thiện, đóng góp trở lại cho cộng đồng.

Ngày Chủ Nhật 20/7 hội họa nối kết chính thức tổ chức tại Hà Nội tại công viên Thống Nhất ( đi từ cổng phía hồ Ale đi thẳng vào ). Mọi người yêu thích hội họa , ham giao lưu và đặc biệt thích hoạt động cộng đồng và từ thiện hãy tham gia nối kết nhé !



May mắn được tham gia buổi vẽ cuối cùng của nhóm hội họa nối kết , tớ có thu hoạch được 1 vài cảm nhận cảm xúc về chương trình này , thật thú vị.

Trước hết , tớ tham gia hội họa nối kết vì nó là 1 chương trình từ thiện , và hơn nữa nó hấp dẫn hơn là tớ có thể đóng góp bằng cách tham gia vẽ . Thứ 2 cũng không kém phần quan trọng là tớ muốn giao lưu kết bạn với những bạn thích vẽ , ( ko thích vẽ cũng ko sao , ok ) thân thiện.Và cuối cùng là xem một bức tranh do tớ cùng những người khác vẽ sẽ như thế nào , có đẹp ko và cái gì khiến nó đẹp .

Vậy là tớ đến công viên Thống Nhất , ok , nhìn anh Cao Hiệp nhận ra ngay , ok , tham gia dễ dàng vì mọi người rất thân thiện , mặc dù là chả ai biết tên ai , nhưng nhìn nhau là cười rất tươi. Vậy là mình làm quen hay chưa cũng không rõ ? chỉ biết là vui.

Có vài quy tắc mà anh Cao Hiệp đề ra :

1 - Vẽ trong im lặng

2 - Khi cần nói chỉ nói Wowww !!!

3 - Khi nào hô tòha hay tồ la gì đó thì dừng bút.

---> ok , easy .

Thế là bắt đầu vẽ , do tham gia lần đầu nên mình quan sát trước rồi bắt chiếc vẽ theo mọi người.

Vẽ thì như ở trên phần đầu về circle painting , mình cũng ko kể nhiều mất hấp dẫn .

Chỉ biết rằng khi vẽ mình nhận ra 1 vài điều . Mọi người gắn bó với nhau hơn : mỗi người là 1 cá thể riêng biệt , đa dạng ; nét bút gai , sắc , cong , nhọn ... , màu sắc xanh đỏ tím vàng ... nhưng khi hoàn thiện bức tranh thì tất cả là 1 , là 1 tổng thể . Bức tranh muốn đẹp thì mọi người phải gắn bó với nhau. Nếu bạn muốn bít tại sao mọi người lại có thể gắn bó với nhau 20/7 này hãy đến công viên thống nhất nhé !

Ngoài ra , theo mình nghĩ tính thẩm mỹ của bức tranh đầy màu sắc do nhiều người vẽ không phải là ít . Mặc dù mình thấy hội họa kết nối đề cao quá trình hoàn thiện bức tranh ( gắn bó mọi người) hơn là kết quả mỹ thuật . Nhưng mỗi bức tranh sẽ phải đạt mức độ hài hoà theo các quy tắc mỹ thuật nhất định . Nếu muốn biết làm thế nào để 1 bức tranh nhiều người vẽ có thể đẹp mời các bạn 20/7 đến công viến Thống nhất tham gia hội họa nối kết nào ^^.

Và còn nhiều điều kì diệu bạn nhận ra trong mỗi nét vẽ , sẽ thế nào nếu 1 chàng trai 1 cô gái cùng vẽ lên 1 bông hoa ? 1 ví dụ thú vị phải không ^^

Chủ nhật sôi động

Rock - Sao Mai điểm hẹn.

Hội họa nối kết.



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28