My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

2007 - Sóng gió và bão tố

Năm 2007 vừa qua là một năm đầy sóng gió và bão tố .Mà trong đó 2 con sóng thần mang tên kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học năm 2007 . Sóng thì ko bao giờ ngừng đánh , nó làm ta rát mặt , nước muối vào mắt ta , miệng ta , làm ta lùi lại không biết bao nhiêu lần . Nhưng mỗi con sóng đi qua nó vào bờ và quay trở lại , nó có thể mang ta ra xa hơn .

Và nếu tớ là người đang muốn vùng vẫy ra thật xa biển khơi ngoài kia , thì tớ phải cảm ơn những cơn sóng đó . Không phải vì đưa ta ra xa hơn , mà nó cho ta vững vàng hơn , giàu kinh nghiệm hơn . Tớ nghĩ rằng nếu biển khơi là một bể tri thức , thì con người là một bể kinh nghiệm , và đừng buồn nếu bạn không vượt qua 1 con sóng bất kì ( to my friends ) .

Dù sao , tớ cũng là người may mắn . Vượt qua 2 ngọn sóng có thể làm thay đổi cuộc đời con người : tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học . Đấy cũng là 2/3 mục tiêu tớ đề ra trong năm nay . Còn con sóng thứ 3 ? Tớ đang kiếm tìm nó , mong tìm thấy nó để rồi chinh phục nó . Một con sóng theo trí tưởng tượng của tớ là nhuộm màu vàng óng ả của ánh hoàng hôn êm đềm, mát lạnh, lan toả và mang cho tớ sức mạnh cùng cảm hứng chưa từng có hìhì ... ^^

Một chút tự hào rằng : năm nay tớ đã cố gắng hết sức , nhất là vào 2 kì thi . Không một chút buông xuôi , nếu có trượt cũng không hề tiếc !

Còn lại là những ngày êm đềm ... lo công , lo việc , lo học hành ... ^^

Chào 2008 , một năm mà theo thằng bạn là một năm có những biến cố lớn về chính trị ở nước ngoài , ảnh hưởng nặng nề lên nó , ví dụ như ám sát , đặt bom liều chết . Tớ cũng vậy bước vào năm 2008 với những dự đoán chẳng vui vẻ gì như : tiền xăng của tớ tăng gấp đôi vào năm 2008 ... Nhưng tớ chẳng sợ gì , vì bên cạnh tớ vẫn còn những người bạn tốt như các cậu ^^.

Gửi đến mọi người lời cảm ơn và chúc mừng năm mới .

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28