Ừh thì hello winter !
Saturday, November 3, 2007 8:49:00 AM
Mùa đông đến nhanh quá , bất chợt lạnh , tự nhiên phải mặc 2 áo ...
Mùa đông đến với mỗi người mỗi khác .
Với người thích mùa đông như Mark Winter , thì cái lạnh là cơ hội để được co ro trên căn phòng nhỏ , sưởi bằng vi tính và xem ti vi . Mùa đông như vẽ lên viễn cảnh mà Mark hằng tưởng tượng : dáng vẻ cao ráo xa xa , khuôn mặt lạnh lùng , đôi mắt như sắc như lưỡi dao cạo râu , dưới mặt đất hằn vết dép cao su đang dần bị tuyết che phủ . Mùa đông như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn Mark , như xua đi nỗi cô đơn giữa chốn phố xá đông người . Một mùa đông nữa lại tới , nỗi hận của Mark vẫn còn đấy , như chiếc xe đạp ngày này qua ngày khác bị xích trước cửa nhà Mark .
Với những kẻ tiền tiêu không hết như Nook , mùa đông chỉ là một cái cớ để thể hiện sự xa hoa mà thôi . Nook phất lên cũng nhanh như mùa đông đến . Điều Nook băn khoăn suy nghĩ bây giờ là mua giày trăm đô cho chất , hay là nâng cấp thêm Ram cho lò sưởi . Suy đi tính lại , Nook nghĩ , chẳng cần thiết , tiền này ta đốt sưởi cả mùa đông .
Với những kẻ khác người như Nem-X , mùa đông cũng thật khác lạ . NemX nghĩ : lễ Halowen sẽ kéo dài cả mùa đông chăng ? Phải chăng đó sẽ là mốt năm nay ?? Àh phải rồi , dân chơi phải chất như thế , ngày nào đối với nem X ta cũng sẽ là halowen , ăn mặc phải Halowen mới sành điệu !!!
Với những dân cuồng học như Đức đụ , mùa đông lại yên ắng như bãi tha ma lúc buổi đêm . Mùa đông ư , chẳng là gì nếu Đức biết js ( javascript) , anh sẽ cho ngay code tuyết rơi ! Lạnh ư , anh sục sạo tìm code làm con trỏ biến thành bàn tay run rẩy ! Mùa đông àh ? Mùa nào chẳng thế ? 2h học tích phân , 3h học TOELF , nốt tháng này phải học nốt quyển js , được nửa quyển rồi , tháng sau học toán nhị phân , năm sau phải học NIIT ... lịch đã lên rồi , đi ngủ thôi ...
Đối với tôi , mùa đông đơn giản chỉ là những lần ngủ muộn , đủng đỉnh vào tiết 2 . Mùa đông cũng là có nghĩa là mặc quần áo nhiều hơn . Mùa đông cũng là mùa mong đợi một cái gì đó ấm áp hơn , từ bất cứ đâu ... ![]()












