My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Tired week !

Viết cho nó giải tỏa ...

Bắt đầu đại học , mệt thật , có lẽ chưa quen , ngày nào cũng 1 tiếng vừa đi vửa về , có ngày 2 tiếng : sáng chiều phải đến trường .

Nhiều mối quan hệ bị sứt mẻ . Bắt nguồn từ đâu ??? Chưa đến mức tồi tệ nhưng cũng đến lúc phải nhìn lại .

Phải xem lại , đôi khi mình nhiệt tình quá , có lẽ là quá mức ... đến mức người ta coi thường mình ???

Có lẽ thành công nhất trong tuần là công việc . Good job ! An ủi phần nào .

Đôi khi thấy cảm thấy thiếu thiếu , trống vắng ... Năm nay đặt ra 3 mục tiêu , thực hiện được 2 rồi , còn cái thứ 3 kia có vẻ xa vời quá ...

Năm nay phải cố gắng làm được cái j` để mà có cái mà tự hào chứ nhỉ ...

Tối nay , ngủ sớm , nghĩ một chút ...

Gửi lời xin lỗi bạn Nhung vì đã xoá com của bạn ^^!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28