My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Mark_winter và bước khởi đầu vào thế giới design

Mark_winter và bước khởi đầu vào thế giới design magnify

Những năm tháng học sinh đã qua , bạn bè với nhau bây h` mỗi người 1 con đường đi riêng . Đứa nào cũng chập chững trên con đường sự nghiệp ...

Mạnh đang đi những bước đầu trên con đường design , từng bước , chập chững , chập chững . Những bước đầu tiên bao h` cũng là những bước khó khăn nhất .

Nhưng xưa nay Mạnh vẫn là một con người chăm chỉ , cần cù .Sau mỗi buổi học đồ hoạ , Mạnh thường về nhà ngay và làm hết bài tập được giao , thường thời gian bạn làm là từ nửa ngày đến một ngày ... Bằng chứng là khi làm bài Mạnh thường để status : "learning is nothing" - học ko là j` cả.

Thật phi thường , coi việc học nhẹ như lông hồng.

Ngày xưa , hồi cấp 2 , Mạnh cũng là một học sinh gương mẫu , được cô giáo và bạn bè quí mến.

Một học sinh rất ngoan và hăng hái tham gia các hoạt động của lớp.Học xong là về nhà ngay để giúp cha mẹ làm việc nhà và dạy dỗ em gái.Mạnh thương yêu em gái lắm , cho dù em có chửi Mạnh như thế nào Mạnh cũng ko bao h` đánh em , to tiếng với em.

Giờ đây , Mạnh đã lớn , đã tìm được con đường đi riêng của mình.

Trước nhu cầu muốn giao lưu của các bạn cũ ( 9b ). Mạnh không ngần ngại lập hẳn cho lớp 1 blog riêng.Việc làm ấy khiến tớ cảm động lắm .Vốn đi đầu trong lĩnh vực blog , Mạnh lập blog rất nhanh , viết liền một lúc 3 entry.

Đây là link của blog lớp 9b mà Mạnh lập: http://360.yahoo.com/tantrao_9b

Tuy vậy , Mạnh vẫn coi blog trong giai đoạn thử nghiệm , chưa ra mắt mọi người . Mạnh nói với tớ rằng : Anh muốn làm 1 blog thật ấn tượng , avatar thật ấn tượng , gợi nhớ về 9b yêu dấu , chú ạ . Anh phải nghiên cứu một thời gian .

Vâng cảm ơn Mạnh vì tấm chân tình Mạnh đã dành cho lớp 9b.

Chúc Mạnh thành công trên con đường mà Mạnh đã chọn nhé !

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28