My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Nem-X và những ngã rẽ cuộc đời

Trên con phố Lê Duẩn , . . .

- Oh,baby huýt

- Ôi , Bi của em.

- Ko phải Bi , Châu Du Dân của tớ , chụt ( hôn gió )

- Anh ấy kêu mình là baby , ôi ...

- Anh ấy nhìn tớ mà , tránh ra đi

- I love U , nem-X , forever

- ước j` mình được như anh ấy

- A, dân thường chào dân chơi

Bóng áo hoa dừng lại trước của ZIB cafe Trần Hưng Đạo

- Xin chào anh , cảm ơn anh đã dành chút thời gian cho báo Người đương thời

- Ưh , chuyện nhỏ thôi , ko có j` , phỏng vấn nhanh đi .

1 lâu đá , 1 nọc đá ,baby !

- !!! Xin hỏi anh gốc ở đâu ạ ?

- Àh , mình là dân Hà Lội , sống từ bé ở đây mà .

- Vâng chắc anh nói ngọng n và l ....

- Àh vấn đề đó hả , bây h` ngọng là mốt , không ngọng ko phải dân chơi . Tôi nói ngọng để khằng định đẳng cấp chơi của mình .

- !!! Quần chúng rất thik phong cách ăn mặc của anh , style ưa thik của anh là j` ?

- Trước hết là quần dài , giày da , trông rất sang . Còn áo thì mình thik áo phông , ngắn tay hay dài tay đều được , bên ngoài có thể khoác thêm áo sơ mi , chắc chắn phải nà sơ mi cộc tay hoặc sơ mi hoa

-Một style thú vị , khẳng định con người nghệ sĩ của anh ...

-Còn phải lói , phong cách ăn mặc rất phá cách , đấy mới nà phong cách của dân chơi , nghệ sĩ thực thụ .

-Vâng , một tay đàn ghi ta , một hoạ sĩ , một dân chơi , ông đồ ,anh thik được gọi cái tên nào nhất ?

- Cũng khó chọn nhỉ ? Tôi khẳng định mình ở mọi mặt .Tên lào thì cũng vậy thôi , đều nà tôi , đều khẳng định đẳng cấp của tôi , không phải xoắn .

Oh , baby !!!

... (5') ...

Bọn ngu ko biết tiếng Anh

- !!! Anh cho quần chúng vô số những bất ngờ , anh có thể kể vắn tắt về cuộc đời mình ko ?

- Ừhm , lăm nớp 9 nà ngã rẽ cuộc đời tôi . Tốt nghiệp với số điểm thấp , tôi vào học Đa Đống school . Vừa học , tôi vừa nuyện chữ đẹp ở một lớp viết nuyện chữ đẹp cao cấp , kết quả nà tôi có khả năng viết thư pháp cực đỉnh nên mọi được mọi người tôn vinh nà ông đồ 8x. Thành công rực rỡ , tôi chuyển sang âm nhạc , tôi đã khẳng định tài năng âm nhạc mình trong giới họa sĩ . ước mơ của tôi là " Cầm kì thi hoạ " nà đều phải giỏi cả . Thơ thì tôi dựa vào cảm hứng nà chủ yếu lên bất cứ khi nào có cảm hứng nà tôi nại trầm ngâm nàm thơ . Hiện nay tôi đang trên đường chinh phục đỉnh cao mĩ thuật và đồ hoạ . Lói nà đang thôi , còn thực ra nà tôi nên đỉnh rồi .

-Một câu chuyện rất thú vị , xin cảm ơn anh , phải nói trình độ ngọng của anh rất điêu luyện.

- Còn phải lói .

- Anh có kế hoạch j` cho tương lai chưa ? Một môn nghệ thuật khác chăng ? múa , hát , ba lê ???

- Có nẽ . Kế hoạch của tôi là kiếm một người để yêu thương.

Ôi , tình iu tình iu , ta thèm khát tình yêu ! Há há há ( nụ cười của sự điên loạn ) - trích blog nem - X

- Vâng , xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn . Chúc anh thành công trên con đường chinh phục tất cả các môn nghệ thuật cũng như tìm thấy một lửa của mình.

- Không có j`.Chú khá đấy , bắt đầu thành dân chơi , biết lói ngọng rồi đấy .

- Xin chào anh .

- Tính tiền , baby

Hoạ sĩ nem-X từ chối cho chúng tôi xem tranh

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hình chỉ mang tính chất minh hoạ

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28