Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...
Subscribe to RSS feed
Tuesday, June 19, 2007 4:30:00 AM
Nhạc và lời: Thanh Trúc
Đường phố đã vào hè bạn bè đã vào hè mà sao em còn trong mê mải. Đường phố đã vào hè con ve đã kêu hè mà sao em còn trong đớn đau?
Ôi đứa em tôi đứa em cút côi, từ nay không còn nhìn đâu thấy nữa. Ôi đứa em tôi đứa em cút côi, từ nay không còn ca hát nữa.
Chúng nó giết em rồi, chúng giết bằng chất độc mầu da cam, chúng giết bằng chất độc mầu da cam.
Chất độc mầu da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi trong một trận càn, để lại cho tôi đứa em cút côi.
Tôi nuôi từng giọt đời từng giọt nắng. Giành lại cho em từ bóng đêm, từng giọt hồng cuộc sống... Nhưng giờ đây dư âm của chiến tranh là chất độc mầu da cam đã tàn phá em tôi, đã ăn vào cơ thể của em tôi.
Chất độc da cam, một loại hóa chất đã và đang giết cũng như gây những hậu quả đau đớn cho hơn 3 triệu người dân Việt Nam.
XIN HÃY GIÚP HỌ BẰNG CÁCH KÝ VÀO ĐƠN KIẾN NGHỊ DƯỚI ĐÂY
Kính gửi: Tổng Thống Mỹ và Những người có liên quan Chất Da Cam, một loại hóa chất đã, đang giết chết và gây ra những đau đớn khủng khiếp cho hơn ba triệu người Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ các hành động dân sự của Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam/ Dioxin Việt Nam và nạn nhân người Việt Nam. Các tài liệu đã được đệ trình lên tòa án Liên Bang New York về tất cả những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độ hóa học mà Quân Đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Đây là hành động đầu tiên của những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam trước toà án pháp lý. Chúng tôi kêu gọi Tổng Thống , Chính Phủ Mỹ và các công ty hóa chất có tên trong danh sách bị đơn, thừa nhận trách nhiệm về những tổn thất đã gây ra bởi hành động và sản phẩm của họ và bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân. Trân Trọng,
P/S: <<<<<<Các bạn hãy ký tên vì công lý - Công lý trong tầm tay các bạn>>>>>>
Nguồn : http://albumvang.nhacso.net/dongcavicongly/dong-ca-vi-cong-ly.php
6 comments
1 2 3 4 5 ... 21 Next »
Show all friends
Beautiful life2009-12-24 14:20:04
merry Xmas!
VangAnh2009-10-03 20:04:21
-:)
Cao Thị Hồng Yến2009-09-16 16:24:29
hì hì cũng hơi bận cậu ạ,dạo này đi làm nên thời gian cũng hơi bị co kéo,thế cậu dạo này thế nào có j thay đổi koh ^^
Dao Trong Khang2009-08-26 05:05:22
Hi Hoan. Mình vẫn nhớ chứ. Dạo này mình hơi bận, nên chưa liên lạc lại với VTBB được. Tuy nhiên đã add Hoan và các bạn vào Distribution List rồi!
Hồng Hạnh Đỗ2009-07-30 15:36:17
Chờ tí, tớ chưa lấy hết ảnh...bh có tớ show cho xem...
Cao Thị Hồng Yến2009-07-27 08:42:33
có đông khách koh,khi nào rảnh bạn ghé,chúc quán phát đạt nhé
Moon' Mom
Nhìn blog nhà em quen quen. Hóa ra e là bạn của Ms Ti. Tít l ...
Dao Trong Khang
Hơi tiếc là hôm đấu giá tranh, mình mải tham gia phía trên, ...
xiaokaixin
ài dà, thứ 5 và 6 cũng là ngày nhem nhuốc của bạn nè. Cái đ ...
tớ trước cậu 4 tháng. Theo như trải nghiệm của tớ thì cái tu ...
:) Sao không có cái ảnh nào chụp cậu lúc tất tưởi chạy ra ch ...
Hồng Hạnh Đỗ
Tặng cậu hẳn 1 bài này này... "Đón em về, thấy chân trời đầ ...