My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Phát hiện 1 bài văn lạ ( rất độc đáo và sáng tạo )

Phát hiện một bài văn lạ... (rất độc đáo và sáng tạo)

Dạo quanh phố phường, dạo quanh... blog, em phát hiện ra một bài văn rất chi là... lạ và độc đáo. Bài này có lẽ phải được đánh giá cao hơn một số bài văn lạ đã được phát hiện trước đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức :

Trang này thì pó chiếu rồi

Đến đây thì vô đối bậc tiền bối đi múa rối .........

.Ý kiến:

Phải công nhận một điều là trình độ nhận thức, hiểu biết, sáng tạo, tư duy và cả… sự hồn nhiên, ngây thơ + dám nghĩ dám làm của học sinh bây giờ hơn đứt ngày xưa. Thật đáng mừng vì điều đó thay đổi rất nhanh chóng. Mới năm trước mình còn là học sinh nhưng chắc ở cái lứa mình không thằng nào lại dám viết một bài văn thực sự với đúng suy nghĩ của mình hix hix, toàn phải sao chép lại ý của giáo viên.

Với sự giáo dục đổi mới như thế này thì rõ ràng học sinh có thể hành văn theo cách nghĩ, theo cảm nhận của chính mình, không bị áp đặt về tư tưởng mà kết quả vẫn được các thầy cô giáo trân trọng cho đến 6đ (cái điểm số mà hồi mình học phổ thông thường hay mơ đến).

các bạn còn có ý kiến gì nữa xin mời đóng góp tiếp

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28