Ngẫm nghĩ
Friday, June 8, 2007 7:43:00 AM
2h30' đêm,chỉnh sủa nốt cái project , bò lên gác đi ngủ , hai cái vai mỏi nhừ.
Nóng wá , nằm ngắm sao chút hóng gió.Gió thổi mát thật.Nhìn lên bầu trời kia tự hỏi : mình là ngôi sao nào nhỉ ?
Tự nhìên thấy lòng mình trống rỗng.Cái cảm giác từa tựa như cô đơn , nhưng mình đâu có cô đơn.Còn cha ,còn mẹ ,còn ông ,còn bà, có anh ,có em ,còn bạn ,còn bè ... Nếu mà nói về gia đình thì chỉ có 2 chữ hạnh phúc,còn bạn bè thì nhiều lắm ... Nhưng sao mình vẫn thấy thiếu thiếu cái j`,đã lâu rồi mình không có cảm giác này , cảm giác trống rỗng trong lòng , nhưng lại rất nhẹ nhàng và thoải mái...
Cái bầu trời kia mênh mông quá .
Hì , nhớ lại cái hôm sinh nhật , có 2 điều làm mình rất vui . Một người bạn từ hồi cấp 2 , đã 3 năm không gặp nhau , không liên lạc với nhau vậy mà vẫn nhớ sinh nhật mình ,gửi tin nhắn chúc mừng mình ^^ .Và một món quà của 1 người mà mình chưa bao giờ quan tâm tới nữa chứ.
Nhưng món quà mình mong chờ nhất không đến. Nhận được 1 lời chúc ,có lẽ thế cũng đủ ít ra thì vẫn nhớ tới cái ngày này . Mấy ngày háo hức ...
"Cách tốt nhất để người khác quan tâm đến bạn là cách bạn wan tâm đến người khác".Nhưng ai là người bắt đầu trước , dĩ nhiên là người muốn được quan tâm.Nhưng có những người muốn được quan tâm nhưng lại muốn người ta quan tâm tới mình trước.
Có lẽ mình hiểu người ta , có lẽ chưa phải thật sâu sắc ,nhưng cũng khá nhiều , ít nhất mình biết được người ta nói dối khi nào ,cư xử thế nào với mọi người , cách nhờ vả mọi người thế nào ... ??? Cái lạ là ngay cả khi mình biết nói người ta nói dối mà mình vẫn bỏ qua.Có lẽ tinh mình nhượng bộ đã quen.
Cho rất nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu ...
Thôi bỏ qua.
Tình này là tình vu vơ , tình này là tình chưa tới ...
( hì hì cảm ơn bạn đã đọc tới đây nhé
)
Đừng để cuộc sống ảo cướp đi quá nhiều của cuộc sống thật bạn nhé ^^!












