My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Vài bài thơ tình ...

Vài bài thơ tình ... magnify

KHI EM ĐẾN

Trái tim anh đang dao động điều hòa

Khi em đến bỗng lệch pha dao động

Suối tóc em tỏa từ trường rất rộng

Làm cho anh biên độ bỗng tăng nhanh

Ánh mắt em những ánh sáng long lanh

Qua lăng kính hóa bảy màu rực rỡ

Nghe tiếng em ngân qua từng hơi thở

Sao ngọt ngào như tiếng vọng âm thoa

Môi em cười tựa những cánh hoa

Làm dao động sóng lòng trên mặt nước

Chợt một buổi trên đường em nhẹ bước

Chuyển động đều theo làn gió thỏang qua

Đứng cách em một bước sóng lamđa

Sao bỗng thấy con tim anh tỏa nhiệt

Tận sâu thẳm tâm hồn anh đã biết

Hai quả tim đang dao động cùng pha

THƠ VIẾT VỀ ĐÔI DÉP

Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm, nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng sẽ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.



Đôi dép vô tri khăng khích bước song hành
Chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối
Chẳng thề nguyện mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.


Nhỏ xinh

Anh dáng người nho nhỏ

Em dáng người xinh xinh

Cả hai đứa chúng mình

Cùng xinh xinh nhỏ nhỏ


Buổi chiều đi dạo phố

Aj cũng bảo đẹp đôi

Tít mắt anh cười bảo

Họ khen anh đẹp trai

Em bẽn lẽn nói lại

Họ khen em thì có

Gjó thì thào wa tai

Họ khen 2 đứa mình

Đẹp trai và duyên dáng

Trông xứng lứa vừa đôi.

Thơ tình IT

“Em vội bước ra đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.

Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
Bóng em vừa Refresh hồn anh
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format
Em đã change .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!!!
Hình bóng em vẫn mãi Default...”


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28