My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Birthday18th

Birthday18th magnify
Giới thiệu : entry này được viết theo phong cách lịch sử, mà theo tôi thì đến thầy Vinh ( thầy dạy Sử lớp tôi ) cũng phải bái phục.(viết bài này sau ngày thi môn Sử nên cũng bị nhiễm)

Đề bài : Trình bày khái quát về buổi sinh nhật lần thứ 18 của Hoan ( ngày 31/5/2007 )
Bài làm
Khái quát về buổi sinh nhật lần thứ 18 của Hoan :
1)
Nguyên nhân khách quan:
+ Tình hình thi tốt nghiệp trong nước ( 30,31 -5 --> 1/6 0 ko có lợi cho hoạt động sinh nhật của ta.
+ Môn thi Toán và Anh đòi hỏi rèn luyện nhiều để có điểm cao.
Nguyên nhân chủ quan:
+ Hội nghị mâm cơm : bố mẹ quyết định lui ngày tổ chức sinh nhật đến ngày 1/6
2)Chủ trương của Hoan:
Tán thành quyết định lui ngày sinh nhật của bố mẹ.
Tập trung rèn luyện để chuẩn bị hôm sau thi tốt.
3)Diễn biến:
- Tối ngày 31/5 : Mở cuộc tấn công vào tập đề thi thầy Vịnh cho.
Chiến thắng nhanh chóng , tiêu diệt chục con tích phân , vài con khảo sát , và 3 bài hình học không gian.
- Đêm ngày 31/5 : Tiêu diệt lấy tự tin 1 đề báo bảng môn Anh.
Chiến thắng vẻ vang.
12h10 Hoan tuyên bố đi ngủ.
4)Kết wả : Sinh nhật thắng lợi , đủ tự tin bước vào bài kiểm tra ngày mai.
5)Ý nghĩa :
-Là một cuộc tổng diễn tập làm toán và anh
-Chứng tỏ ta đủ sức làm tốt bài thi Toán và Anh
Hôm sau : làm tốt cả 2 môn Toán và Anh.

Hế hế nhiễm Sử nặng , viết ra cho nó giải toả đó ^^
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28