Skip navigation.

Log in | Sign up

Cười!

hê hê, hê hê, chả biết tả kiểu gì bi giờ, tự dưng hôm qua nghe nàng Tom nhà mình cười thành tiếng lần đầu tiên, hôm qua là ngày nàng được 2w tròn đấy ạ.

hôm nay chị cún cầm chổi và giẻ lau nhà ra lau và quet nhà cho mẹ, dạo này c chững trạc lắm rùi, mỗi tội đi học vẫn gào thất thanh, tội con mấy hôm nữa chuyển sang trường mới lạ cô lạ bạn còn gào to hơn ý. Nàng sáng nào cũng bảo k thay quần áo, k đi học ở nhà với mẹ Nhung cơ, hixxx sao mà bọn trẻ con này nó lười đi học thế nhỉ???

Hôm 23/7 sinh nhật nàng, dạy mãi mà nàng không biết thổi nến, cứ phù phù vớ vẩn, lại còn bảo anh Duy Anh thổi đi, thế là anh làm 1 hơi tắt luôn 2 cái nến, đành thắp lại cho thổi cuối cùng thì vẫn k thổi đc tắt 2 cái nến nên anh Duy Anh lại ra tay, ha ha.





Em bé "Cứt"

Quanh cái sự tập nói của Cún thì đúng là buồn cười kinh khủng.

-Cún đang làm gì đấy?
-Nghịch bố cây (nghịch cây của bố)
-Con chào bà đi
-Bà chào...
.....

- Yêu em bé không
- yêu em, bằng trời :wink:
- Ô Em bé cứt (Cứt của em bé)


Cún ra dáng chị lắm rồi, luôn miệng "em bé cứt nhiều thế" :lol: hình như bắt chước em hay sao mà tự dưng hôm trước ị đùn, Mẹ vào nhà thấy thúi thúi nhưng k rõ là cái gì nên k nói gì, đến lúc bố nằm dưới c hân con bảo là thúi thế nhờ, vạch đít nàng ra thì thấy nàng ị đùn từ đời nào rùi. Đúng là lịch sự, chưa bao giờ có :cry: sau đó bố không ngủ được nữa (Chắc tỉnh vì mùi thơm nồng quá :left: :right: :whistle: )

Bé Tôm - Thành viên mới của gia đình!

Bé Tôm yêu quý đã ra đời 10h15' sáng ngày 11/7, hihihi. Nhanh thế đấy, vèo cái đã tập 2 rùi. Bây giờ đến công đoạn mệt nhất đây, chăm cho 2 nàng công chúa.:D

Công chúa nhớn bị xì trét sau vụ mẹ đi sinh em bé,:irked: kỷ luc của gia đình cháu đây ạ, cả nhà đi hộ đê, cả nhà đi chăm mẹ đẻ em bé trong đó có cả Cún. Buổi tối vào thăm mẹ trong viện vui vẻ lắm nhưng mà tinh hình là không chịu về, sau vài lần cưỡng chế thì nàng đã ngoan ngoãn về nhà, qua hàng đồ chơi mua đủ thứ, về nhà chơi đc 10' thì bắt đầu gọi mẹ, hixxxx. Bố đành alo vào viện xin chỉ thị cho cún vào ngủ cùng mẹ, đúng là cảnh cười ra nước mắt, 2 bố con cộng thêm bà GV đưa nhau vào viện sau đó cho GV về. 2 bố con thuê giường xếp nằm, bố nằm dưới, con nằm trên nhìn đến tội :frown: , nửa đêm em khóc chị cũng chả ho he, chỉ cần nhìn thấy mẹ là oke rùi. Đến 2h30 sáng mẹ thương quá nên bế con lên giường ngử, và nàng chị ngủ tít cho đến sáng mới thèm dậy. Em Tôm thì lúc ngủ lúc tỉnh dậy khóc. thế là bà và mẹ hết 1 đêm k ngủ tí nào, huhuhu! hôm sau mẹ cuốn gói về nhà luôn, không thể tiếp tục ở viện đc nữa dù rằng bSy vẫn chưa cho ra viện!:eyes:

Công chúa bé thì ngủ ngày cày đêm, cứ đêm đến 12h là nàng bắt đầu xì xoẹt i..., tef`````... ăn....hixxx hết đêm.:cry: Trộm vía đến hôm nay là nàng rụng rốn rùi, sau 6 ngày thui. Nàng đang ngủ, nên mẹ tranh thủ vào viết cho 2 nàng tí!


Thêm 1 cái xì trét nữa sau sinh là quả GV chuối quá, mẹ cháu đang phải tìm GV mới đây không thì điên lên mất, GV cũ dạy k được, bảo không xong, nói trước quên sau, chả nhớ cái mốc xì gì cả. :furious: Đã thế còn hay cãi, hay làm theo ý mình......

Ui... Em Tom dậy rùi... phải cho em ti miếng thui, lúc khác mẹ viết tiếp!

Cún bị Xì...chét....!!!

:bomb: Mấy hôm nay đi học về lúc mới đầu thì Cún vui vẻ lắm nhưng không hiểu sao tối toàn cáu bẳn và hay mè nheo khóc lóc, chắc do thay đổi môi trường nên con cần 1 thời gian để thích nghi. :D Mẹ đang cố gắng rất nhiều để không xì trét theo con đây, hihihi!

Tối qua bố ở nhà mà con ngoan thế, ngày nào bố cũng ở nhà với con thế thì tốt biết mấy, con ở nhà toàn quấy mẹ thôi, toàn làm nũng khóc lóc, mẹ mệt lắm ý, hixx thế mà vẫn phải chiều con đủ thứ, lúc thì Xuân Mai,lúc thì chơi games, lúc thì xem ảnh, lúc lại ông Mít Bin Bin, lúc thì lại Kim kim:cry:

Hôm nay mẹ chưa ra hỏi cô xem tình hình con thế nào, nhưng có vẻ trộm vía con đỡ hơn rùi, sáng nay ăn sữa không bị nôn nữa, mẹ nghĩ do con bị rối loạn tiêu hóa tí thui, do ăn linh tinh ý mà. Chiều nay mẹ sẽ đón con muộn hơn tí để con làm quen dần với việc đón muộn. Ngày mai con k đi học mà cứ đòi đi xuống đường thì mẹ biết làm thế nào nhờ??? Đau đầu đây :faint:

Ngày đi học thứ 4...!

Hôm nay là ngày thứ 4 con đi học mà bị ốm rồi, 3h sáng tự dưng con ho và nôn hết ra, bố bế con ngủ rồi đặt được 1 lúc con lại bị nôn, mấy lần liền, mẹ cứ nghĩ con lại bị viêm họng nữa vì đêm qua mẹ cũng bật điều hòa, sợ con bị khô nên mới ngứa họng!

Mẹ lo quá, nhưng sáng nay vẫn quyết định cho con đi học, từ sáng đến h mấy lần mẹ ra xem tình hình con thế nào rồi nhưng cô giáo bảo con ăn ngoan và không bị nôn lần nào cả, mẹ yên tâm phần nào và đi về, dù muốn lên nhìn con lắm nhưng không dám vì sợ con khóc đòi về theo mẹ! Mẹ gửi cả thuốc ho cho con nữa và dặn cô cho con uống cẩn thận.

Bữa trưa mẹ lại ra với con, lần này mẹ k kìm đc đi thẳng lên lớp con hỏi cô thì cô chỉ, mẹ chỉ dám ngó ngó con thôi, thấy con ngồi ở bàn nhìn ngoan ngoãn lắm nhưng mặt hơi buồn, chắc con cũng bị mệt. Con hình như thoáng thấy mẹ thì phải, mắt con tự dưng đỏ lên, mẹ lại phải rụt lại sợ con nhìn thấy, thương lắm! Hỏi cô thì biết sáng nay con bị đi ị 1 lần lỏng lỏng, cô cho con uống Smecta rồi không biết con có đỡ không, mẹ k đón con về sớm đâu vì muốn con quen nếp cũ mà các cô ở đó chăm con cũng rất tốt nên mẹ cũng yên tâm hơn. Chiều mẹ sẽ đi đón con sớm hơn mọi ngày để xem con mẹ thế nào. Mẹ cầu trời con đừng làm sao để mẹ đc yên tâm, con mà làm sao thì mẹ chẳng làm ăn gì đc cả, chẳng nghĩ đc cũng chẳng muốn làm gì hết, chỉ lo cho con thôi.

Mỗi lần con ốm nhìn con khật khừ đến tội, tối nay mẹ sẽ nói bố để bố ở nhà chơi với con, con chơi với bố ngoan lắm mà chả hiểu sao lại quấy mẹ thế, tối qua chắc con mệt nên quấy mẹ quá, mẹ cũng mệt nên đã mắng con mà không biết con ươn người, mẹ xin lỗi con nhé! Một lúc nữa mẹ sẽ đi Phủ để cầu sức khỏe bình an cho cả nhà, hy vọng rằng mọi sự sẽ được suôn sẻ từ giờ trở đi.

Cún đi bộ đội rùi!!!

Hôm nay là ngày thứ 3 cún đi nhà trẻ, trộm vía con con ngoan lắm nhé! Mẹ không nghĩ con sẽ ngoan và thích nghi nhanh như thế vì ở nhà con bám mẹ quá, chẳng cho mẹ làm gì cả, Cún của mẹ sắp có em rồi mà, cũng đến lúc cún người lớn hơn thui nhỉ!

Hôm đầu tiên con đi học! Con vào lớp mẹ vào cùng con ngồi chơi với con hơn 1 tiếng đồng hồ, con mải chơi mà chẳng thèm nhìn mẹ lấy 1 cái, mẹ vừa vui vửa buồn, hihihi lạ thật, ở nhà thì phát cáu lên với con mà khi con đi học thì nhớ con lắm, thấy nhà vắng vẻ buồn thiu. Mẹ để con lại lớp và đi về, nhiều lúc chỉ muốn ra ngó xem con đâu, con đang làm gì, chơi có ngoan không, có ngủ đc không... Mà không dám vì sợ con nhìn thấy con lại theo mẹ về mất, nên mẹ đành nhịn đến tận chiều mới ra đón con sớm. Vừa nhìn thấy mẹ con khóc òa lên vì tủi thân mà mẹ thấy như rớt nước mắt, đến tận lúc này mà mẹ vẫn thấy hình ảnh con hôm đầu tiên đi học, mặc đồng phục của trường, ngồi ngoan nhưng mặt buồn thiu. Nhưng trộm vía con thế là ngoan lắm rồi. Mẹ tự hào về con lắm Cún của mẹ ạ!

Hôm thứ 2! Con đã dạn dĩ hơn nhiều, bố mẹ đi vào trong phòng hiệu trưởng nộp học phí cho con, con ngồi ngoài nhìn người lớn thế, lúc cô dắt con lên lớp chắc con tưởng bố mẹ lên rồi nên ngoan ngoan đi theo, đến chiều hỏi mới biết là con lên lớp k thấy bố mẹ đâu nên khóc chút rồi thôi, hôm nay con tiến bộ hơn một chút, con đã ngủ đủ giấc rồi nhé, ăn uống cũng đầy đủ luôn. Chiều mẹ đến đón con con đã không khóc nhè nữa, mà chỉ bảo "mẹ ơi về nhà". Mẹ yêu Cún lắm, Cún làm mẹ vô cùng tự hào, mẹ không ngờ Cún của mẹ lại chững chạc và ngoan nhu vậy đấy! Trên đường đi học về con vừa đi vừa hát, hôm qua trời mưa mẹ bụng to mà vẫn phải bế con về tận nhà, cách có 200m thôi mà sao mẹ thấy xa thế, về đến nhà mà mẹ bủn rủn cả chân tay vì vừa bế con vừa che ô cho khỏi ướt! Ngày thứ 2 trôi qua thật suôn sẻ!

Hôm nay là ngày thứ 3! Lâu lắm rùi mẹ mới có cảm giác ra khỏi nhà mà không phải lo lắng gì về con, không phải lo con không theo bác GV, không phải lo con ăn ngủ thế nào nếu k có mẹ. Sáng nay 2 bố mẹ đèo con đến lớp, con vẫn chào bố mẹ nhưng thấy bố mẹ quay xe đi thì con mếu và khóc, nhìn thương lắm nhưng mẹ cũng không dám qua ngó xem con thế nào đâu dù nhà mình gần, mẹ sợ con bện mẹ mà k đi học được. Đành chờ đến chiều để xem tình hình con vậy, không còn nhiều thời gian để mẹ đưa đón con đi học hàng ngày nữa và để hỏi han tình hình của con ở lớp, mẹ tranh thủ những ngày cuối cùng trước khi sinh em để chăm sóc cho con thật tốt. Dành cho con những điều tốt nhất để mẹ có thể yên tâm chăm sóc cho em con!