50 năm nữa ?
Thursday, April 22, 2010 4:20:14 PM
Mình phải tính trước những việc cần làm sau 50 năm nữa. Lúc đó mình sẽ lên rừng đốn củi để dựng một ngôi nhà nhỏ ở đó. Bên trong căn nhà mình sẽ để 1 tủ sách thật to, một cái bàn để có thể ngồi đọc hoặc viết ra những cuốn sách. Mình còn một thùng sách bằng kẽm chống rỉ, đó là cái thùng của Liên Xô cũ ngày xưa bố mình đi buôn thấy nó đẹp và chắc chắn nên đã giữ lại cho mình đựng sách, mình sẽ phải mang nó để trong căn nhà của mình. Chiếc giường của mình lúc đó cũng nhỏ thôi, chỉ vừa đủ rộng để mình nằm ngủ mà không bị lăn xuống đất, không để rộng quá vì ở nơi rừng núi các cô gái dân tộc mà đến nhà chơi thấy giường to lại đòi ngủ nhờ qua đêm thì chán lắm. Mình sẽ treo trên tường một cái đàn ghita, thỉnh thoảng buổi tối mình leo lên nóc nhà ngồi thả hồn theo những bản nhạc cổ điển.
Xung quanh nhà mình sẽ trồng thật nhiều cây, sẽ trồng những cây chè vì mình rất thích uống chè, mấy thằng bạn của mình cũng thế, lúc đó thằng nào còn sống đến thăm mình thì mình cho nó uống chè nhà trồng. Mình cũng trồng cả rau mồng tơi nữa vì từ nhỏ mẹ mình thường hay nấu cho bọn mình canh rau này. Chắc là sẽ phải trồng rau trên vài hecta vì lúc đó dân làng kéo đến xin hàng ngày, họ biết chỉ có rau của mình là không phun thuốc trừ sâu.
À, lúc đó mình đang là ông già, mình vẫn sẽ đeo cặp kính này nhưng phải thay 2 mắt thủy tinh để chuyển từ cận sang viễn, rồi sẽ mặc những chiếc áo nâu, quần ống rộng. Mình sẽ đi những đôi dép cao su giống Bác Hồ ngày xưa ấy.
Gì nữa nhỉ, còn những con chó? Mình sẽ làm cả nhà cho những con chó, chó đực ở riêng và chó cái ở riêng. Không giống như con người, chó sinh hoạt rất bừa bãi, nếu vắng mặt mình 1 lúc thì sau vài tháng sẽ có thêm 1 đàn chó con, mình không thích nó sinh ra quá nhiều vì nơi rừng núi ít thức ăn lắm.
Có cần nuôi lợn, gà không nhỉ? mình là người ăn chay để bảo vệ môi trường và để không có con vật nào phải hy sinh mạng sống vì mình. Lợn, gà là những con vật người ta chăn nuôi để giết thịt, mình sẽ không bao giờ làm như thế.
................
Xung quanh nhà mình sẽ trồng thật nhiều cây, sẽ trồng những cây chè vì mình rất thích uống chè, mấy thằng bạn của mình cũng thế, lúc đó thằng nào còn sống đến thăm mình thì mình cho nó uống chè nhà trồng. Mình cũng trồng cả rau mồng tơi nữa vì từ nhỏ mẹ mình thường hay nấu cho bọn mình canh rau này. Chắc là sẽ phải trồng rau trên vài hecta vì lúc đó dân làng kéo đến xin hàng ngày, họ biết chỉ có rau của mình là không phun thuốc trừ sâu.
À, lúc đó mình đang là ông già, mình vẫn sẽ đeo cặp kính này nhưng phải thay 2 mắt thủy tinh để chuyển từ cận sang viễn, rồi sẽ mặc những chiếc áo nâu, quần ống rộng. Mình sẽ đi những đôi dép cao su giống Bác Hồ ngày xưa ấy.
Gì nữa nhỉ, còn những con chó? Mình sẽ làm cả nhà cho những con chó, chó đực ở riêng và chó cái ở riêng. Không giống như con người, chó sinh hoạt rất bừa bãi, nếu vắng mặt mình 1 lúc thì sau vài tháng sẽ có thêm 1 đàn chó con, mình không thích nó sinh ra quá nhiều vì nơi rừng núi ít thức ăn lắm.
Có cần nuôi lợn, gà không nhỉ? mình là người ăn chay để bảo vệ môi trường và để không có con vật nào phải hy sinh mạng sống vì mình. Lợn, gà là những con vật người ta chăn nuôi để giết thịt, mình sẽ không bao giờ làm như thế.
................









