My Opera is closing 3rd of March

Thả hồn theo giai điệu, tại sao không?!!!!

Điệp viên, tình báo, cuộc sống 2 mặt

Coi film capital scandal, truyện Thiếu Nữ Đánh Cớ vây có nói về các nhân vật điệp viên này. Họ sống một cuộc sống 2 mặt mà bản thân họ có khi còn không biết mặt nào là của mình, mặt nào chính diện, mặt nào phản diện.
Xã hội ngày nay ko có chiến tranh, nhưng con người ngày nay cũng đang có xui hướng sống 2 mặt, họ ko muốn nói lên những điều mình đang nghĩ mà thường im lặng hoặc nói ngược lại, vì nào là sự thật mất lòng, lời nói ko mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhìn thế cho nên cảm thấy chẳng tin được ai, nghe gì cũng nghi ngờ, fải trải nghiệm nhìu mới biết là trong mỗi lời nói đó có bao nhiu % là sự thật. Nhưng như thế cũng chưa đủ, cứ nghĩ mình đã sành sõi lắm, nhưng rồi 1 hôm nào đó nghe được sự thật thì mới biết mình vẫn còn quá non nớt trong cuộc đời này.
Nhân nghe 1 thằng bạn nói về điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn, rồi nối kết nhìu thứ xảy ra xung quanh mình, trong đầu chợt nghĩ ra những điều này. Nhưng chắc chỉ có những người đã tiếp xúc với nhiều dạng người thì mới nghĩ thế thôi, chứ với những người cuộc sống quá êm đềm thì chắc có chút khó hỉu. Rồi chợt tò mò, rât muốn đọc về cái ông PXA đó coi sao, chắc là thú vị lắm.

Truyện Nổi Tiếng, có nhiều ý nghĩa hay chỉ là sex ^_^What's up fox Lãng Mạn

Comments

THICHUBLUE Wednesday, September 26, 2007 3:01:51 PM

Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt nên mọi người đôi khi giả vờ, đeo một cái mặt nạ để đối mặt với cuộc sống. Đó ko phải cái tôi, chỉ là cách mỗi ng dùng chiếc mặt nạ ấy như thế nào... và liệu chiếc mặt nạ ấy có trở thành gương mặt của chính bạn ko? ThiChu mong mabu đọc mục My diary trong blog ThiChu có bài Tôi đi tìm người bạn thực sự để hiểu ThiChu cũng gặp phải nhiều rắc rối như thế nào về chuyện này.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28