My Opera is closing 3rd of March

Thả hồn theo giai điệu, tại sao không?!!!!

What's up fox Lãng Mạn

Các bộ film Hàn luôn mang lại cho ta nhìu cảm xúc, có nhìu cảm xúc để thấy cuộc đời thật đẹp. Nhưng trong 1 thời gian dài tui chẳng thấy cảm xúc gì hết khi coi nó nữa. Coi cũng hay đó, nhưng coi xong rồi thôi, chẳng thấy gì nữa hết.
Lúc trước xem film Hana Kimi của Đài Loan fải nói tui rất thích chuyện tình lãng mạn giữa 2 nhân vật chính mà khi xem version của Nhật tui ko cảm thấy thế. Rồi sau đó tui coi rất nhiều film Hàn Quốc nhưng tui ko tìm được cảm giác như lần đầu.
Giờ được coi what's up fox, tui như bay bổng trên ko vì sự lãng mạn của nó, vì diễn viên trong film quá cute, câu chuyện tình cảm động khiến tui mơ mộng.
Dẫu biết film và hiện thực khác nhau nhiều, dẫu biết rõ rằng tình yêu chỉ là 1 thứ vậy chất vô hình người ta rót vào tai nhau, nhưng có gì sai khi tui mơ mộng chứ, có mơ mộng tui thấy cuộc đời thật đẹp, thật đáng để cho tui sống. Tui mơ ước mình cũng sẽ có 1 người iu như vậy, dẫu biết rằng chẳng đời nào có nhưng điều đó khiến cho tui dũng cảm để sống tiếp.
Người ta nói rằng lãng mạn có làm ra cơm được ko, có làm cho mình no được ko, nhưng tui thà chết đói trong lãng mạn còn hơn là no trong nhàm chán.
Đời còn dài, từ đây đến cuối đời tui cũng ko biết mình có nổi 1 mối tình lãng mạn nào ko, nhưng nếu ko có thì tui tìm cảm xúc lãng mạn trong các bộ film Hàn cũng được. Nó có 1 sức mạnh vô biên đối với tôi.

Điệp viên, tình báo, cuộc sống 2 mặt

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28