My Opera is closing 3rd of March

Thả hồn theo giai điệu, tại sao không?!!!!

Thư Giãn nào


Học đến hết năm 4, đến tận hôm nay mới một lần dạo bước thong thả trong sân trường.
Khoảng tầm 6h chiều, khi mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn một ít sinh viên vào học anh văn buổi tối. Đi trên con đường rộng thênh thang, không một bóng người , hai bên là hàng cây, vừa đi vừa nghe bài hát Aloha(từ mp3), cảm giác thật là tuyệt vời. Chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế. wink.
ước gì con đường đến trường nó cũng thế nhỉ, chắc chỉ có trong mơ thôi. ^__^
Giờ trong trường người ta xây và sửa chữa nhiều quá, nào là xây lại bồn hoa, rồi thêm nhiều bàn ghế cho sinh viên ngồi nữa. Làm nhiều thế mà hình như vẫn ko đủ cho nhu cầu sinh viên hay sao á. Mỗi lần mình muốn kiếm chỗ học thì...hoặc là đến lúc 8h sáng, hoặc là ở nhà luôn đi. Sinh viên trường mình thật đáng kinh ngạc.

Truyện Nổi Tiếng, có nhiều ý nghĩa hay chỉ là sex ^_^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28