Truyện Nổi Tiếng, có nhiều ý nghĩa hay chỉ là sex ^_^
Saturday, September 15, 2007 5:42:18 PM
Tình hình có 2 truyện mình đã đọc qua, đó là Oxfox thương yêu(hình như viết sai), và cô gái đánh cờ vây. 2 truyện đó đọc quảng cáo thấy đình đám, cũng ham hố rinh vìa đọc.
Truyện đầu tiên, hay. Nhưng trong truyện vẫn lồng những cảm xúc nóng (thiếu vụ này thì truyện nhạt nhỉ)
.
Truyện thứ 2 thì đọc đến gần nữa cuốn rồi, cảm xúc chỉ là sex sex sex và sex, oải quá tạm nghỉ đọc rồi. Nhưng hình như cũng cảm nhận chút gì đó cái khắc nghiệt của chiến tranh. Chỉ là chút chút thôi, ko biết có ai đọc chưa chứ đọc những dòng phân tích mình chẳng thấy giống tí nào.
Vừa đọc hết truyện Thiếu Nữ đánh cờ vây. cảm xúc đọng lại là cảm thấy đau lắm, đau y như hồi đọc tập truyện Cánh Đồng Bất Tận của Ngọc Tư vậy. Đau cho số phận con người bị hoàn cảnh đưa đẩy, muốn 1 cuộc sống đơn giản mà cũng ko được. Đó là 2 truyện làm mình cảm thấy xót thương cho số phận con người nhất. Nhưng vẫn ko hỉu nhìu, vì đọc nhanh quá, mà mình thì thường ko đọc lại
. Mà đọc lời bình thì chẳng hỉu gì cả.
Mình lại đọc xong tiếp truyện Mong Sil của 1 tác giả Hàn Quốc, đọc 1 lúc 2 truyện về chiến tranh mà người đi xâm chiếm là Nhật mới thấy những người cầm đầu mới thật đáng sợ. Những người lính phải tham gia chiến đấu cũng đâu khác gì người dân bình thường đâu. Chỉ khác là họ bị nguyền rủa thôi. Thiếu nữ đánh cờ vây thì là nội tâm của thiếu nữ trong 1 cuộc sống xa hoa. Còn Mong Sil thì là cuộc đời đau khổ (cả vật chất và tinh thần) của Mong Sil.
Không biết giới trẻ ngày nay có bao nhiu người đọc truyện về cuộc sống thời chiến nữa nhỉ. Cần phải đọc để biết mình sinh ra sung sướng thế nào chứ nhỉ.
Truyện đầu tiên, hay. Nhưng trong truyện vẫn lồng những cảm xúc nóng (thiếu vụ này thì truyện nhạt nhỉ)
.Truyện thứ 2 thì đọc đến gần nữa cuốn rồi, cảm xúc chỉ là sex sex sex và sex, oải quá tạm nghỉ đọc rồi. Nhưng hình như cũng cảm nhận chút gì đó cái khắc nghiệt của chiến tranh. Chỉ là chút chút thôi, ko biết có ai đọc chưa chứ đọc những dòng phân tích mình chẳng thấy giống tí nào.
Vừa đọc hết truyện Thiếu Nữ đánh cờ vây. cảm xúc đọng lại là cảm thấy đau lắm, đau y như hồi đọc tập truyện Cánh Đồng Bất Tận của Ngọc Tư vậy. Đau cho số phận con người bị hoàn cảnh đưa đẩy, muốn 1 cuộc sống đơn giản mà cũng ko được. Đó là 2 truyện làm mình cảm thấy xót thương cho số phận con người nhất. Nhưng vẫn ko hỉu nhìu, vì đọc nhanh quá, mà mình thì thường ko đọc lại
. Mà đọc lời bình thì chẳng hỉu gì cả.Mình lại đọc xong tiếp truyện Mong Sil của 1 tác giả Hàn Quốc, đọc 1 lúc 2 truyện về chiến tranh mà người đi xâm chiếm là Nhật mới thấy những người cầm đầu mới thật đáng sợ. Những người lính phải tham gia chiến đấu cũng đâu khác gì người dân bình thường đâu. Chỉ khác là họ bị nguyền rủa thôi. Thiếu nữ đánh cờ vây thì là nội tâm của thiếu nữ trong 1 cuộc sống xa hoa. Còn Mong Sil thì là cuộc đời đau khổ (cả vật chất và tinh thần) của Mong Sil.
Không biết giới trẻ ngày nay có bao nhiu người đọc truyện về cuộc sống thời chiến nữa nhỉ. Cần phải đọc để biết mình sinh ra sung sướng thế nào chứ nhỉ.







