Skip navigation.

Log in | Sign up

AI....ĐÙI LỢN KHÔNG?

Cậu sinh ra vào cuối mùa xuân, tiết trời chuyển dần sang ấm nóng. Háu ăn, ngủ như bi ve nên lợn con của mẹ tròn ra trông thấy. Đến tháng thứ 4 trở đi, ai nhìn thấy cậu trong những bộ cánh mát mẻ đều bắt mắt bởi bộ giò ấn tượng của cậu. Ai...giò lợn n....ào?

"Ai....tay lợn n...ào?"

Lịch tết 2008

Các tư thế ngủ của Đăng đèn

,

Theo lời bà nội, từ lúc sinh ra tới giờ Đăng đèn được cái nết ngủ. Chẳng biết giống bố hay mẹ đây nữa, có lẽ là cả hai. Dưới một năm thì không nói làm gì, nhưng sau khi tổ chức lễ sinh nhật tròn 1 tuổi cháu vẫn duy trì được giờ giấc ngủ như sau: 6h30 sáng dậy; 8h30-11h30 hoặc 12h trưa: ngủ; 14h-17h: ngủ; 22h30: ngủ. Tổng cộng thời gian ngủ trung bình 1 ngày của cháu là 12 tiếng. Có ai định tranh chức quán quân ngủ với cháu chưa? Các bác nhìn cháu ngủ có ngon không





Những bước chân đầu tiên trong đời

Cho đến tận khi tớ đã có thể tham gia cuộc thi chạy 100m tính điểm với lũ trẻ trong khu Đồi Đình rồi thì mẹ tớ mới post được hình ảnh những bước chân chập chững đầu tiên trong cuộc đời.

SỰ TẮM

,

Ngày ấy, tầm 4 tháng tuổi tớ tắm theo kiểu này đây

Ngày ấy, tầm 6 tháng tuổi tớ tắm bà ngoại vẫn phải đỡ lưng

Đến gần 1 tuổi, tớ đã ngồi tắm oai vệ như thế này

Nhưng khi được 16 tháng tuổi, tớ đã là 1 chàng trai thực thụ khi cũng đứng cạnh bố tắm vòi hoa sen như ai. Chuyện bế ngửa, đỡ lưng hay ngồi chậu đã là chuyện xưa lắm rồi. Giờ tớ hoành tráng, ưỡn ngực, ngửa cổ đón dòng nước mát đầy tự tin

Khà!Sảng khoái quá!

Nhìn phê chưa này

Tớ thử ngửa mặt, há miệng lấy một ít nước, súc miệng và nhổ toẹt 1 cái xem có oai giống bố không nào
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31