NHẬT KÍ ĐI NHÀ TRẺ (Tiếp)
Tuesday, 25. August 2009, 06:10:11
- Sáng: hào hứng tự đeo dép, lấy túi, đội mũ bảo hiểm - tươi tắn chào cả nhà "Đăng đi học đây" với khẩu hiệu thuộc lòng "Đăng đi học, không được khóc, không đánh bạn"
Đến lớp, chào ông/mẹ vào lớp rất ngoan
- Chiều: Mặt mũi rạng rỡ khi ông/mẹ đến đón.
Về nhà, ăn uống tốt. Biết tự mở tủ lấy hoa quả ăn. Tự tìm sữa uống. Tự lấy xúc xích chén.
Lịch sử đấy!
- Tối: Muộn nhất 9h30PM trèo lên giường đi ngủ. Không phải mặc bỉm-ngủ một mạch tới sáng.
Hoan hô Hải Đăng nào! Con đã thích ứng tốt với môi trường & nếp sinh hoạt mới rồi đấy. Cố gắng phát huy tiếp nha












How to use Quote function: