My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Nhật ký của Em...

Anh ơi! Một ngày trôi qua đối với em thật là dài. Chỉ có những lúc nói chuyện trên điện thoại với Anh là Em cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Hơn lúc nào hết bây giờ em cảm thấy nhớ anh za diết. Làm sao đây Anh? Gọi điện thì sợ gặp ba mẹ, 2 bác lại mắng Anh. Mà em thấy có vẻ sao gia đình Anh giống gia đình Em thế, bố mẹ cũng rất khắt khe và khó tính.
Anh ah! Anh quen em thế này bác ở nhà có biết không? Theo em nghĩ anh sẽ chẳng nói đâu nhỉ? Em cũng thế chẳng dám cho ai biết đâu.
Anh ah! Mùa hè này đối với em thật là buồn và chán, mọi khi em mong thật mong đến mùa hè để vui chơi như để lánh nạn khỏi đống bài vở còn mùa hè này thì sao cơ chứ? Thật vô vị, thật chán ngắt, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm. Những lúc buồn hay rỗi rãi em lại nghĩ về anh, chỉ biết nghĩ về anh thôi chứ chẳng nghĩ về ai khác. Còn anh thì sao hả Hải Đăng? Anh ở nhà thế nào? Anh có đi học thêm không? Nếu có đi thì chắc vui hơn em ở nhà nhỉ? Không biết em viết thư cho anh, gọi điện trò chuyện với anh có làm phiền anh không? Tuy rằng chưa được gặp mặt anh, chưa được tay bắt mặt mừng nhưng em luôn cảm thấy anh là 1 người tốt bụng, là một người bạn hiền, là cả những gì thiêng liêng và tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban tặng cho em. Không biết những lúc rảnh rỗi thì anh thường làm gì? Chắc những lúc ấy anh nghĩ về chị ấy và cũng có viết nhật ký cho ai đó thì anh cũng viết về chị ấy.. phải không anh? Nhưng em luôn mong thỉnh thoảng lúc rảnh anh hãy nhớ về em dù chỉ là một chút thôi...!
Hải Đăng, anh biết không, cái ngày mà anh bảo anh thích em thì em thấy vô cùng bất ngờ và có cái gì đáng sợ như những lời hăm dọa thì em liền từ chối nhưng đến khi anh nói đã có người thương thì em rất buồn... em cũng chẳng thể nào hiểu được con người của mình nữa. Mỗi khi anh kể chuyện về chị ấy thì em lại có cái cảm giác như ngậm ngùi, nuối tiếc. Phải chăng khi từ chối tình cảm của anh thì em đã sai nhưng dù sao cõi lòng em cũng đã được an ủi phần nào khi được anh quan tâm đến em. Anh biết đấy nói ra nhưng lời trên đối với em là 1 sự vò xé từ sâu thẳm đáy lòng. Em hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ biết và em không phải ôm những tâm sự này 1 mình nữa. Em cũng hy vọng sau khi đọc được những dòng tâm sự này thì anh mãi là người bạn tốt nhất của em..!



ghi chú: Thằng lừa tình số 1 trên mạng smile
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28