My Opera is closing 1st of March

lang thang tim bien

hay hoai nghi toi de roi mai mai tin tuong toi dung tin tuong toi de roi mai mai hoai nghi toi

Sống

Vậy là đã có kết quả xét nghiệm. 1.63>1.4 mình đang có nguy cơ mắc ung thư. Mình quá trẻ mới 24 tuổi. Nhưng ung thư gì thì chưa biết đã chụp xray, siêu âm vẫn bình thường.
Điều mà mình lo ngại bấy lâu khi đi ngang qua bệnh viện ung bứu. Nhắn tin cho đứa bạn "nếu biết mình sắp chết mày sẽ làm gì" nó hỏi ngược lại mình vì chính nó không tìm ra câu trả lời. Bây giờ mình có câu trả lời rồi nhưng không thể diễn tả hết bằng tin nhắn nên chỉ reply "Vật chất, công danh đều là vô nghĩa. Chỉ có tình cảm gia đình, người thân quen mới là điều đáng lo nhất". Nghĩ tới cảnh đôi mắt vô hồn của má ngồi cạnh quan tài của mình mà tim đau nhói. Những người thân yêu ở lại sẽ đau buồn và khó có thể quên đi đặc biệt là má. Con thương má nhiều cả đời lam lũ con chưa đền đáp nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì con cũng chẳng giúp gì được.
Nếu mười năm sau chết thì khác gì bây giờ? lúc đó sẽ là vấn đề nan giải hơn thì sao? nếu mình có con thì tội nó. Vì mình quá may mắn đã có tuổi thơ quá đẹp trong sự yêu thương đùm bọc của má.
Mình đã sống tới 24 tuổi trong đó 18 năm bình yên, 4 năm đại học tuy có đôi chút vất vả vì thiếu tiền nhưng nó vẫn đẹp và sướng hơn bao nhiêu người khác. chỉ có 2 năm đi làm là lông bông nghề chẳng ra nghề mà nghiệp thì chẳng tới đâu. Và một câu nguyện của mình mãi mãi không bao giờ làm được. "3/4 tài sản của mình sẽ là quỹ từ thiện gửi cho các bệnh nhân điều trị ung thư tại chợ rẫy, ung bứu ..." nhưng bây giờ thật là oái ăm có lẽ mình sẽ là người đi xin tiền để chữa trị chăng? Thật là xót xa.
từ hôm bữa nhận kết quả tới giờ trong đầu mình không còn tí gì là toan tính cho sự nghiệp. Vietcomreal gọi đi phỏng vấn như mọi khi mình sẽ có sự so sánh lưỡng lự giữa công ty này với công ty đang làm. Nhưng giờ thì mình dửng dưng một cách lạ thường. Mình không còn so sánh mình với người khác nữa .... Gần chết con người đã chuyển tình bản tính con sang tính người nhiều hơn chăng.

Chuyện hoa simEntry

Write a comment

New comments have been disabled for this post.