My Opera is closing 1st of March

lang thang tim bien

hay hoai nghi toi de roi mai mai tin tuong toi dung tin tuong toi de roi mai mai hoai nghi toi

Subscribe to RSS feed

Sài Gòn ngày 02 tháng 07 năm 2009

Gửi cha má!
Con rất xin lỗi cha má vì đến giờ này_2 năm kể từ ngày tốt nghiệp con vẫn chưa làm được việc gì để phụ giúp cha má. Con biết con có lỗi rất lớn khi phụ lòng mong mỏi của cha má, phụ lòng sự kỳ vọng quá nhiều của cha má.
Con cảm thấy bật lực, láo toét khi đưa ra những viễn cảnh trong suy nghĩ của mình mà thực tế điều đó khó mà có thể thực hiện được trong thực tế. Thật là ân hận, lỗi với cha má nếu có điều gì đó xảy ra đột ngột với con.
Con cũng rất thương em nhưng ở nó không có sự cố gắng. Chưa bao giờ con thấy ở nó một hành động nào đúng nghĩa mặc dù đã 22 tuổi. Với bản tính cá nhân ích kỷ quá cao nó sẽ là mối họa, nỗi khổ tâm suốt đời của má. Đó cũng là điều mà con không thể nói chuyện cùng em_một con người quá ư là ích kỷ.
Về Hậu con cũng chẳng biết nói thế nào vì đó là sự lựa chọn của con. Dù em có thế nào đi nữa thì con không thích Hậu có thái độ không tôn trọng em của mình. Tuy nhiên "chọc ruột ruột đau" dù thế nào đi nữa đôi lúc con cũng phiền lòng về điều này.
Bây giờ đang là tháng 7 dương_tháng 5 âm lịch, nắng nóng và má vẫn làm việc vất vả. Nếu con là đứa giỏi giang thì cuộc sống gia đình mình có lẽ sẽ cải thiện tốt hơn để má không phải khổ như bây giờ. Những lúc này đây con cảm thấy chán nản, nhụt chí vô cùng không còn cảm giác hào hứng, ảo tưởng của ngày mới ra trường. Con đang có gắng để lấy lại lòng say mê, nhiệt tình trong công việc. Ngay lúc này đây con đang thèm sự sẻ chia, động viên khích lệ để con cảm thấy đủ dũng khí để đi tiếp, để lựa chon con đường đúng đắn cho sự nghiệp của mình. Con rất tiếc vì mọi việc đã không chia sẻ với ba má vì con không biết nói thế nào để ba má hiểu, thông cảm, sẻ chia với con và do mặc cảm của con quá lớn chăng.
Ba đã bỏ mặc cuộc sống này quá lâu để sống cuộc sống hưởng thụ ích kỷ cho riêng mình để làm khổ má. Hy vọng một ngày nào đó ba sẽ nhận ra và đối xử tốt hơn với má dù có muộn màng. Riêng con vì ba mãi là ba con nên con không có quyền nói từ tha thứ với ba nhưng con sẽ chấp nhận mọi lỗi lầm ba gây ra cho má và gia đình mình.

[/COLOR][/SIZE][/ALIGN]