My Opera is closing 1st of March

lang thang tim bien

hay hoai nghi toi de roi mai mai tin tuong toi dung tin tuong toi de roi mai mai hoai nghi toi

Subscribe to RSS feed

Những điều đang đi tìm

Công việc linh tinh quá chỉ là bề nổi thôi mình chưa đi sâu vào việc gì cụ thể. Việc gì cũng biết mà không biết việc gì. Chán thật "một nghề cho chín còn hơn chín nghề" Bây giờ là lúc phải đi tìm sự ổn định cho sự nghiệp rồi. Lúc đó ăn mới ngon ngủ mới yên, cảm giác chắc chắn vào tương lai và có động lực mà phấn đấu. Thời gian từ ngày tốt nghiệp trôi nhanh quá.
Nhưng con người đã chứa đựng mâu thuẫn ngay cả chính mình. Ngoài những lúc chán vì công việc ra mình luôn cảm thấy mình hạnh phúc và nhiều may mắn hơn với người khác bởi: những giờ nắng nôi mình được làm việc ở văn phòng bằng suy nghĩ còn những người bằng tuổi mình thậm chí nhỏ hơn đang lao động vất vả ngoài nắng kia mà thu nhập thấp hơn. Những người phụ nữ của công trình một thời làm việc tại ACSC cũng nhờ họ mà mình có động lực làm việc ngoài công trường. Những câu chuyện của họ rất thật và mình thích thú khi được nghe và tự hào khi họ ước con họ như mình. Nhưng chính mình chưa bao giờ hài lòng với mình.
Nhìn đời bằng đôi mắt, tạp chí, tivi ... mình thấy mình rất may mắn vì mình còn khỏe mạnh, gia đình, những người thương yêu xung quanh.
Hôm qua làm được cái logo cho người quen. Không biết chê khen thế nào.