ngày 25/12/2008
Thursday, December 25, 2008 4:43:24 AM
Mình tệ quá. Lâu rồi cứ cuốn theo dòng xoáy công việc. Giờ vô tình vào blog của mình đọc lại thấy cũng hay hay. Ngẫm lại 1 năm mình chưa làm được gì cả, người tính không bằng trời tính
Hơn 1 năm tốt nghiệp, đi làm bây giờ mình mới biết mình cần làm gì
vậy cũng được, chắc cũng chưa muộn!
- Phải học cho tốt anh văn nè nhưng mà sao khó quá má ơi! nhìn mọi người nói chuyện mà mình ao ước!
- Đầu tư để đi làm thẩm định giá nè. Mình sẽ gắng bó với nó mình nghĩ vậy và quyết tâm vậy!
Thất nghiệp nằm nhà cũng chán nhưng cũng là thời gian mình ngẫm lại tất cả nhưng nghỉ lâu chắc cũng tiêu
.
Hơn 1 năm tốt nghiệp, đi làm bây giờ mình mới biết mình cần làm gì
vậy cũng được, chắc cũng chưa muộn!- Phải học cho tốt anh văn nè nhưng mà sao khó quá má ơi! nhìn mọi người nói chuyện mà mình ao ước!
- Đầu tư để đi làm thẩm định giá nè. Mình sẽ gắng bó với nó mình nghĩ vậy và quyết tâm vậy!
Thất nghiệp nằm nhà cũng chán nhưng cũng là thời gian mình ngẫm lại tất cả nhưng nghỉ lâu chắc cũng tiêu
.




